(HBĐT) - Có dịp đến Trại tạm giam Công an tỉnh chúng tôi mới thấu hiểu khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sỹ nơi đây. Với 5 y, bác sỹ trong khi số lượng can, phạm nhân đông đã gây áp lực lớn đối với y, bác sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh. Đặc biệt khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiệm vụ của các y, bác sỹ càng nặng nề hơn. Vừa làm tốt vai trò bác sỹ điều trị vừa quản lý, giáo dục để phạm nhân yên tâm cải tạo, hướng thiện.


Thiếu tá, bác sỹ Phạm Thị Thu Thủy (Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh) khám bệnh cho phạm nhân.

1. Nói về Thiếu tá, bác sỹ Phạm Thị Thu Thủy, đồng đội dành nhiều lời khen về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Từng có thời gian dài làm công tác y tế ở Phòng Cảnh sát cơ động, song khi được tăng cường về Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh, chị không nghĩ công việc lại gian nan, vất vả đến vậy. Khu giam giữ là thế giới hoàn toàn khác xa bên ngoài, nơi chất chứa nhiều thành phần trong xã hội, từ những người nông dân phạm tội đến những người có địa vị cao trong xã hội, đối tượng lưu manh, côn đồ, mại dâm, cờ bạc… Nguy hiểm hơn, số đối tượng mắc các căn bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS không phải hiếm. Là bác sỹ, chị là người đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với can phạm nhân, do vậy nguy cơ lây nhiễm rất cao. 

Bác sỹ Phạm Thị Thu Thủy chia sẻ: Đã có một số cán bộ quản giáo và y, bác sỹ bị phơi nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nhiễm HIV. Chúng tôi khá hoang mang, lo lắng cho công việc của mình. Song được Ban Giám thị và đồng đội động viên, đưa đi chữa trị kịp thời nên chúng tôi có thêm động lực để cống hiến. "Mỗi con người dù xấu xa vẫn mang trong người tính bản thiện. Bên cạnh việc trị bệnh, chúng tôi gần gũi, động viên, giúp can phạm nhân có niềm tin vào cuộc sống, khơi gợi cái thiện trong con người họ, giúp họ nhận ra lỗi lầm và sửa chữa để trở thành người có ích cho xã hội” - nữ bác sỹ chia sẻ. 

Bác sỹ Thuỷ kể lại cho chúng tôi một kỷ niệm sâu sắc về nghề, đó là cuộc hội ngộ đầy nước mắt sau hành trình tìm gia đình cho một phạm nhân đang cải tạo tại đây. Trước đó, phạm nhân này bị thất lạc gia đình, sau một cơn đau phải điều trị trong bệnh xá đột ngột bệnh nhân này nhớ được quê và tên một người thân. Vậy là bác sỹ Thuỷ ghi chép tỉ mỉ rồi cùng đồng đội tìm cách liên hệ với gia đình phạm nhân. Kết quả tốt đẹp khi ông gặp được người anh trai sau gần 40 năm xa cách, nghẹn ngào nói lời cảm ơn bác sỹ Thuỷ và các y, bác sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh.  

2. Còn với Thiếu tá, bác sỹ Kiều Văn Hưng, đó là thử thách khi đối mặt với những bệnh nhân mang án tử. Đây là nhóm đối tượng các anh phải đặc biệt lưu tâm và đảm bảo sức khỏe cho tử tù đến khi thi hành án. Các anh phải hạn chế tối đa việc xảy ra tình trạng phạm nhân chết hoặc tự sát trong quá trình giam giữ. Nắm bắt được tâm lý các tử tù, bác sỹ Hưng và cán bộ quản giáo thường xuyên động viên, khuyên giải để tử tù chấp hành các quy định của trại, không có biểu hiện tiêu cực, bỏ bữa, giả bệnh để chống đối cán bộ quản giáo. Đối với những tử tù bị bệnh, các anh tổ chức thăm khám định kỳ, kịp thời phát hiện và trị bệnh, cấp thuốc cho họ. Tuy nhiên, không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi, nhiều tử tù biết trước cái chết sẵn sàng chống đối quyết liệt, khiến các anh đau đầu, mệt mỏi. 

Mỗi lần nhắc đến tử tù Tráng A Pha, sinh năm 1972, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), các anh thở dài. Đây là đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy trái phép nên vô cùng lỳ lợm. Quá trình thụ lý án hắn thường gào thét, giả câm, hỏi không nói, gọi không thưa, sử dụng tay ám chỉ, không hợp tác với cơ quan điều tra và cán bộ quản giáo. Lần đầu hắn giả bệnh kêu đau đớn, yêu cầu được đưa lên tuyến trên điều trị. Sau khi trao đổi, thống nhất, các bác sỹ đồng ý theo yêu cầu đối tượng để hắn được toại nguyện. Quá trình áp giải đối tượng đến bệnh viện tỉnh, các anh bố trí lực lượng bảo vệ đông đảo, không để đối tượng lợi dụng bỏ trốn. Những lần sau đó, tử tù Tráng A Pha tiếp tục giả bệnh, các anh có biện pháp cứng rắn, kiên quyết, vừa răn đe, giáo dục, vừa động viên, khuyên giải để đối tượng chấp hành các nội quy của trại. "Với những trường hợp như vậy khiến chúng tôi khá vất vả, tốn nhiều công sức” - bác sỹ Hưng cho biết.

Công tác trong lĩnh vực đầy gian nan, vất vả, các y, bác sỹ có những đồng đội đồng cam, cộng khổ, sẵn sàng sẻ chia công việc. Trong cuộc sống đời thường, các anh, chị gần gũi bên gia đình, là điểm tựa để yên tâm công tác. Trong công việc tìm thấy niềm vui, hạnh phúc khi thấy phạm nhân do mình trị bệnh mạnh khỏe, trở thành người tốt cho xã hội. Mỗi dịp đặc xá tha tù, những phạm nhân sụt sùi, nắm chặt tay, chào từ biệt các y, bác sỹ để về với gia đình, các anh, chị luôn dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất.

    Như Hùng (Công an tỉnh)




Các tin khác


Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2024

Trong tháng 5/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến đến công chức, viên chức, về giá điện, lĩnh vực giáo dục..

Những mái nhà ấm tình đại đoàn kết

Thời gian qua, phong trào xây nhà "Đại đoàn kết” cho hộ nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đồng tình hưởng ứng. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết ấm tình người được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, bàn giao cho hộ nghèo, giúp họ "an cư, lạc nghiệp", có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh “3 cùng” với người dân

Cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh, những năm qua, Công an tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai ở hầu khắp các đơn vị Công an trong tỉnh với hàng loạt việc tốt, việc tử tế giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi. Hình ảnh các chiến sỹ Công an tỉnh "3 cùng” với người dân để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày dịp Lễ Quốc khánh năm nay

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXB), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày Lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024.

“Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô”, một nữ tiktoker bị Công an triệu tập, xử phạt vi phạm hành chính 

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Thị M. (SN 2004), trú tại xóm Trung Quyền, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) về hành vi "Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô” quy định tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục