(HBĐT) - Mặc dù cách quốc lộ 6 chỉ hơn 2 km, thế nhưng, xóm Bưng, xã Quy Hậu (Tân Lạc) vẫn chưa thể bứt phá trong phát triển kinh tế. Đường giao thông còn nhiều trắc trở là một trong những rào cản lớn khiến hành trình thoát nghèo ở bản Mường này gặp khá nhiều gian nan...


Đường giao thông trắc trở nên bà con xóm Bưng, xã Quy Hậu (Tân Lạc) gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.

 

Bưng là 1 trong 3 xóm đặc biệt khó khăn của xã Quy Hậu. Xóm có 25 hộ dân, nằm biệt lập so với các khu dân cư trong xã. Năm 2011, Nhà nước hỗ trợ xây dựng trạm biến áp, bà con nơi đây mới được hưởng niềm vui có điện. ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến xóm Bưng là một bản làng xinh xắn, nằm trên triền đồi, phía sau là cánh rừng phòng hộ bạt ngàn sắc xanh với diện tích trên 100 ha. ông Bùi Văn Thạnh, Trưởng xóm Bưng cho biết: Từ khi được Nhà nước giao rừng, bà con trong xóm luôn nỗ lực bảo vệ. Trong những năm qua, xóm đã có nhiều hướng đi trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nổi bật nhất là việc đưa cây mía trắng ép nước vào trồng. Thổ nhưỡng phù hợp nên cây mía phát triển tốt, đạt năng suất cao. Tuy nhiên, đường giao thông hiện nay mới bê tông hóa gần một nửa nên vào mùa mưa, đường trơn trượt, lầy lội, việc tiêu thụ hàng hóa, nông sản khó khăn. Chính vì thế mà hành trình thoát nghèo gặp nhiều gian khó. Hiện nay, xóm Bưng vẫn còn 10 hộ nghèo (chiếm 40%), 5 hộ cận nghèo, tỷ lệ này cao hơn so với mức bình quân của xã.

Diện tích trồng mía của xóm Bưng khoảng 6 ha. Cây mía trắng ép nước bắt đầu thu hoạch từ tháng 4, tháng 5 khi chuyển sang hè. Đây cũng là thời điểm bắt đầu của mùa mưa, bão. "Mưa xuống thì chỉ có đi bộ thôi, cây mía cũng ế ẩm. So với ở ngoài mặt đường, mặc dù trong này cây mía ngọt đậm, chất lượng cao hơn nhưng luôn bị thương lái ép giá. Khổ nhất là học sinh có cháu phải đi học xa đến 6 - 7 km. Vào những hôm mưa, đường lầy lội quá, các cháu đến trường không đảm bảo thời gian theo quy định, có hôm phải nghỉ học”, ông Thạnh cho biết.

Gia đình anh Bùi Văn Thành trồng mía được 5 năm nay với diện tích 7.000 m2. Nhờ chịu khó chăm sóc nên vườn mía phát triển tươi tốt. Với diện tích này, nếu thu hoạch vào thời điểm thời tiết khô ráo thì cây mía đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình anh Thành. Thế nhưng, gia đình anh Thành cùng các hộ trồng mía khác như ngồi trên đống lửa nếu chặt mía vào những ngày mưa. Sau cơn mưa lớn, con đường độc đạo về Bưng mất gần cả tuần mới khô ráo trở lại. Còn vào những đợt mưa kéo dài, mía chặt xuống phải bất đắc dĩ nằm lại vườn cả tháng trời. Điều này không chỉ làm giảm chất lượng cây mía mà còn ảnh hưởng lớn đến sản xuất cho vụ tiếp theo.

"Thu nhập chủ yếu của gia đình trông vào cây mía. Sau một năm chăm sóc, chỉ mong có được nguồn thu nhập để trang trải đời sống. Nhìn chung, cây mía phù hợp với đồng đất ở xóm, mía trồng trên đồi nên rất ngọt, thương lái cũng ưa chuộng. Thế nhưng, đầu ra bấp bênh lắm vì sự biến động của thị trường, đặc biệt là đường giao thông. Đến kỳ thu hoạch mía rồi mà trời mưa xuống thì chúng tôi chỉ biết khóc thôi. Mưa gió đi bộ còn khó chứ nói gì đến ô tô vào chở mía. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của cấp trên, đầu tư xây dựng đường thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo”, anh Thành bày tỏ.

Chúng tôi đến xóm Bưng trong một ngày nắng ráo, dù vậy, hơn 1 km đường vào Bưng gập ghềnh sỏi, đá, bụi bặm. Đường nội xóm còn trắc trở hơn với những đoạn đường ngoằn ngoòe. Con dốc dài chừng 30 mét dẫn lên khu sản xuất vừa nhỏ hẹp lại gồ ghề những tảng đá, rãnh nước. Có thể tưởng tượng được trong những ngày mưa, việc đi lại trên con đường này sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Đồng chí Bùi Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Quy Hậu cho rằng, bà con xóm Bưng gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế do đường giao thông chưa được đầu tư đồng bộ. Mặc dù chỉ có 25 hộ dân nhưng rất khó để sáp nhập xóm Bưng với các xóm khác theo chủ trương sáp nhập thôn, xóm mà tỉnh ta đang triển khai vì xóm nằm biệt lập. Để xóm Bưng từng bước thoát nghèo, trước mắt, xã sẽ tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông về xóm đặc biệt khó khăn này.

 

Viết Đào

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục