(HBĐT)-Mưa vẫn rơi, đất đá lở thi thoảng vẫn trôi xuống, bùn đất nhão nhoẹt ngập nửa thân người khiến việc tìm kiếm các nạn nhân xấu số khó khăn ngày một chồng chất. Dẫu vất vả, nhiều nguy hiểm nhưng các chiến sỹ làm nhiệm vụ vẫn miệt mài tìm kiếm, với hy vọng sớm đưa được những nạn nhân ra khỏi khối đất đá khổng lồ.


Vất vả, nguy hiểm nhưng các lực lượng cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm kiếm những nạn nhân xấu số còn lại trong thảm họa sạt lở đất tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc).

Sau hơn một ngày kể từ khi xảy ra thảm họa sạt lở núi, công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân ở xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc) vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Tranh thủ lúc các chiến sỹ trong đội tìm kiếm của Phòng CSPCCC và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh (PC66) được nghỉ thay ca, chúng tôi được tiếp cận để tìm hiểu về tình hình tìm kiếm nạn nhân, cũng như những khó khăn mà họ gặp phải. Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra sạt lở vùi lấp nhà dân ở xóm Khanh, các chiến sỹ Phòng CSPCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã lên đường vào hiện trường. "2 giờ 15 phút nhận được tin báo, 2 giờ 19 phút chúng tôi lên đường vào hiện trường. Vào đến nơi, anh em triển khai chiếu sáng để phục vụ công tác trinh sát và tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá quá lớn, phạm vi bị vùi lấp rộng nên rất khó để xác định được vị trí các nhà ở bị vùi lấp. Lúc này, chưa có các phương tiện cơ giới nên công cụ tìm kiếm chỉ có đèn chiếu sáng và xẻng. Do đêm tối chưa đánh giá được hết tình hình nên trong quá trình tìm kiếm vẫn còn xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với anh em”, Trung tá Bùi Vĩnh Lộc cho biết.

 Ưu tiên đầu tiên là tìm kiếm những người có khả năng sống sót nhưng các chiến sỹ lặng người trong vô vọng. Thật khó để tìm kiếm một phép màu kỳ diệu về sự sống khi bị chôn vùi dưới những tảng đá to bằng cả một căn phòng. Quá nhiều người đã bị cướp đi mạng sống, một sự việc thương tâm mà lần đầu tiên chiến sỹ trẻ Nguyễn Đình Kiệm (21 tuổi) được chứng kiến. "Vì lần đầu tham gia, lại có nhiều người bị nạn nên tôi cũng có những áp lực, lo lắng. Nhưng khi bắt tay vào công việc, thì sự bình tĩnh đã trở lại. Tuy nhiên, việc tìm kiếm khó khăn lắm, bùn ngập nửa người, rồi có lúc xảy ra sạt lở phải chạy ra ngoài. Anh em vừa động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn”, Kiệm chia sẻ.

 Sau ngày đầu tiên luân phiên nhau tìm kiếm, Kiệm cùng đồng đội được các chiến sỹ khác của phòng PC66 vào thay phiên để về nghỉ ngơi. Chân, tay trầy xước, mẩn ngứa vì dầm mưa, lội bùn nhưng họ đang tập trung nghỉ ngơi để sẵn sàng lên đường khi có lệnh. "Hi vọng sớm tìm được các nạn nhân còn lại vì càng kéo dài với diễn biến thời tiết như này thì công tác tìm kiếm sẽ thêm phần khó khăn, mà nguy hiểm thì vẫn luôn rình rập”, Thiếu úy Nguyễn Văn Sơn, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 phòng PC66  bộc bạch.

 Hy vọng là vậy nhưng việc tìm kiếm mỗi lúc một khó khăn hơn. Ngày 13/10, mưa vẫn chưa ngớt, đường vào xóm Khanh nhão nhoẹt bùn đất. Tiếng trống chiêng ai oán, tiếng người khóc nỉ non, nỗi đau khiến ai cũng quặn thắt. Để thuận lợi cho công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn vì nguy cơ sạt lở vẫn hiển hiện, lối vào hiện trường bị phong tỏa, chỉ những người có phận sự mới được vào. Những người thân, hàng xóm, láng giềng, tất cả những ai có mặt ở xóm Khanh lúc này đều hướng mắt về phía lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm và hi vọng, chờ đợi. Ông Bùi Văn Tứa, một người dân xóm Khanh rầu rĩ cho biết: "Đêm qua vẫn sạt lở nên việc tìm kiếm càng khó khăn, nguy hiểm. Hai hôm nay, các chiến sỹ thay nhau liên tục tìm kiếm. Một thảm họa thật khủng khiếp giáng xuống xóm chúng tôi. Giờ chỉ cầu mong việc tìm kiếm thuận lợi, đảm bảo an toàn và sớm tìm được những mắc kẹt để lo hậu sự, đưa họ về với tổ tiên”.

 Từ khu vực hiện trường đi ra ngoài nghỉ ngơi sau khi trực tiếp tham gia tìm kiếm các nạn nhân, đồng chí Đỗ Thanh Đạt, Đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC66 cho biết: So với hôm qua, từ sáng nay đến giờ (13/10), công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn vì có nhiều tảng đá lớn. Chúng tôi đã tính đến phương án nổ mìn nhưng không thực hiện được vì đây là những hòn đá lũ. Việc tìm kiếm chủ yếu bây giờ vẫn là sử dụng phương tiện cơ giới và các lực lượng bộ đội, cứu hộ, cứu nạn trực tiếp tìm kiếm.


 Những người dân xóm Khanh đầu đội khăn tang, mắt hướng về phía đống đất đá khổng lồ mong ngóng tin về các nạn nhân.

Khó khăn, vất vả, nguy hiểm vẫn còn phía trước khi mà quá trình tìm kiếm các nạn nhân còn lại gặp vô vàn khó khăn. Thế nhưng, những chiến sỹ, người lính cứu hộ và tất cả mọi người, mọi nhà vẫn đang hướng về bản nghèo sau sự cố đau thương này. Cầu mong, những nạn nhân xấu số còn lại sớm được đưa ra khỏi đống đất đá khổng lồ, để gia đình, người thân được tiễn đưa họ về yên giấc nghìn thu. Những chiến sỹ đang dầm mưa, lội bùn tìm kiếm nạn nhân sớm hoàn thành nhiệm vụ./.

 

 

                                                                                 Viết Đào

Các tin khác


Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Khởi sắc vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà

Phương châm "nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” được nhắc đi nhắc lại trong suốt hành trình triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà. Cùng với những chính sách thiết thực, hiệu quả, những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện từng bước ổn định.

“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục