Do cuộc sống khó khăn nên có nhiều người dân Cuối Hạ bất chấp nguy hiểm, mưu sinh dưới những đường lò khai thác than.

Do cuộc sống khó khăn nên có nhiều người dân Cuối Hạ bất chấp nguy hiểm, mưu sinh dưới những đường lò khai thác than.

(HBĐT) - Vụ tai nạn nổ khí metan tại lò khai thác than xóm Vọ, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) ngày 24/4/2015 vừa qua đã không còn là lời cảnh báo nguy hiểm mà đã trở thành hồi chuông báo động đối với việc khai thác than ở đây, nhất là khi tình trạng khai thác than “thổ phỉ” vẫn đang còn có những diễn biến phức tạp, khó kiểm soát...

 

“Vùng” nổ Cuối Hạ

 

Theo số liệu thống kê của phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Bôi, tính từ năm 2010 đến hết tháng 5/2015, xã Cuối Hạ đã xảy ra 7 vụ TNLĐ nổ khí metan tại các hầm lò khai thác than làm 14 người chết, 5 người bị thương nặng. Hầu hết các vụ tai nạn đều xảy ra tại vỉa 8 mỏ khai thác than xóm Vọ.

 

Điển hình như vào ngày 30/12/2010 tại vỉa khai thác than số 8 đã xảy ra vụ tai nạn nổ khí metan làm 3 người chết. Tiếp đó, ngày 5/11/2011, tại đây lại tiếp tục xảy ra 1 vụ tai nạn nổ khí làm 1 người chết. Đặc biệt, vào khoảng 10h sáng, ngày 29/10/2013 cũng tại vỉa 8, mỏ khai thác than xóm Vọ đã xảy ra một vụ tai nạn nổ khí metan kinh hoàng làm 6 người bị thương vong. Trong đó, có 2 người tử vong tại chỗ, 4 người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, chỉ có 2 người may mắn sống sót. Nạn nhân vụ tai nạn gồm Bùi Văn Hoài (sinh 1992), Bùi Văn Hưng (1977), Bùi Văn Nguyên (1978), Bùi Văn Chỉnh (1986) đều là người ở xóm Thông; Bùi Văn Quỳnh (1986) ở xóm Khoang và Quách Công Phương (1991) ở xóm Pang, xã Cuối Hạ.

 

Mới đây nhất, vào hồi 15h, ngày 24/4/2015 cũng tại vỉa số 8, xóm Vọ đã xảy ra vụ nổ khí metan làm 4 người bị thương nặng. Đáng chú ý, đây là lò khai thác than trái phép do Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1971) trú tại thị trấn Mạo Khê (Quảng Ninh) làm chủ lò. Ngay sau khi xảy ra sự việc các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Theo thông tin từ cơ quan chức năng  cả 4 nạn nhân đều ở Kim Sơn (Ninh Bình). May mắn là vụ tai nạn đã không gây tử vong.  

 

“Đắng chát” đời than

 

Mỏ than xóm Vọ, xã Cuối Hạ trước đây thuộc quyền quản lý của Công ty CP khoáng sản Kim Bôi. Tuy nhiên, tính từ tháng 1/2015, do hết hạn giấy phép khai thác nên Công ty này đã thông báo tạm dừng mọi hoạt động khai thác theo quy định. Dù vậy, theo đồng chí Bùi Văn Liển, Trưởng CAX Cuối Hạ: tình trạng khai thác than lén lút của một số đối tượng là người ở trong và ngoài địa bàn vẫn còn đang tiếp diễn rất khó kiểm soát. Qua theo dõi, nắm tình hình của lực lượng CAX tính đến thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn nổ khí ngày 24/4/2015, tại khu vực mỏ than có 4 nhóm khai thác than trái phép. Việc ngăn cấm, xử lý triệt để tình trạng khai thác than thổ phỉ trên địa bàn xã cũng khó khăn. Dù cho UBND xã và các ngành chức năng đã nhiều lần ra quyết định đình chỉ, tổ chức lực lượng truy quét, thu hồi máy móc, phương tiện khai thác, dùng đá lấp, đánh sập cửa hầm, lò khai thác... nhưng sau đó đâu vẫn lại hoàn đấy, thậm chí, khi thấy lực lượng tuần tra, các nhóm bỏ trốn lên rừng đến khi không có ai, quay lại tiếp tục khai thác. Việc khai thác cũng diễn ra một cách lén lút vào ban đêm. Do vậy, việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng có phần bị hạn chế. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này theo đồng chí Quách Đình Hạnh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Bôi là do đời sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, nhiều người cũng bất chấp những nguy hiểm để tham gia khai thác than trái phép trong khi không có bất kỳ sự bảo vệ hữu hiệu nào trong quá trình làm việc. Vì thế nên, khi tai nạn xảy ra, người lao động phải gánh chịu là điều đương nhiên.

 

Tuy vậy, sau những vụ tai nạn thương tâm cũng đã có nhiều người từ bỏ nghề “phu than” bạc bẽo, thậm chí như Quách Công Phương và Bùi Văn Hưng là những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ nổ khí xảy ra ngày 29/10/2013 đã đứt hẳn đời “phu than” chấp nhận ở nhà đi làm thuê, làm mướn bởi trong tâm trí họ vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh về những thân xác đen kịt, tứa máu tươi vừa được đưa lên từ những hầm than sâu hut hút còn nồng nặc mùi khí metan. “Cái giá để đánh đổi lấy miếng cơm, manh áo bằng mạng sống của chính bản thân mình nơi hầm than, quả không đáng. Nó quá rẻ”, Anh Bùi Văn Hưng ở xóm Thông cho biết. Còn Quách Công Phương ở xóm Pang, ngán ngẩm công việc khai thác than trong hầm lò là loại công việc nặng nhọc, vất vả, nguy hiểm bậc nhất. Tuy vậy, tính ra ngày công cũng chẳng đáng là bao, may chăng cũng chỉ đủ ăn trong khi ngày nào cũng phải “úp mặt” xuống đất, nếm trải những giọt mồ hôi đắng chát. Đời “phu than” cũng lắm bấp bênh.    

 

Trước tình trạng khai thác than lén lút đang có những diễn biến phức tạp, theo đồng chí Bùi Văn Liển để xử lý triệt để trước hết cần có sự hỗ trợ, tham gia vào cuộc một cách tích cực, hiệu quả của lực lượng chức năng huyện, bởi trên thực tế, xã cũng đã thực hiện tốt chức trách, làm hết thẩm quyền. Để giải quyết vấn đề này, một mình chúng tôi không thể làm được.

 

Đó cũng là những trăn trở của xã Cuối Hạ nhằm giải quyết triệt để những vấn đề phức tạp trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản ở địa bàn.

 

 

                                                                                            Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Khởi sắc vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà

Phương châm "nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” được nhắc đi nhắc lại trong suốt hành trình triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà. Cùng với những chính sách thiết thực, hiệu quả, những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện từng bước ổn định.

“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục