(HBĐT) - Gần 200 m hàng rào đá từ đầu dốc qua homestay của Vàng A Nhà đến nhà Vàng A Váu, Vàng A Vàng ở xóm Hang Kia, xã Hang Kia (Mai Châu) đã biến những ngôi nhà gỗ bình dị trở nên thơ mộng và lãng mạn mỗi lúc ráng chiều buông... Đôi tay thoăn thoắt xếp từng phiến đá to, nhỏ một cách chính xác để nối dài thêm hàng rào đá xung quanh nhà, anh Vàng A Nhà thông tin: hàng rào đá này là ý tưởng của cán bộ Sùng A Chênh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mai Châu cũng là người Mông mình đó.


Anh Sùng A Chênh (trái) trao hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo xã Pà Cò (Mai Châu). 

Không chỉ "khơi” lại nét đẹp trong phong tục, tập quán của đồng bào mình, Sùng A Chênh cũng chính là "tác giả” khởi đầu cho ý tưởng xây dựng tuyến đường hoa ở Mai Châu. Đến nay, huyện đã nhân rộng và phát động phong trào trồng hoa trên các tuyến đường. Từ mô hình "tuyến đường hoa nông dân”, đến nay, huyện đã phát triển thêm hàng trăm km, hình thành "tuyến đường hoa phụ nữ”, "tuyến đường hoa thanh niên”, "tuyến đường hoa cựu chiến binh”, trồng hàng nghìn cây hoa đào, hoa ban... góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn vùng cao  xanh, sạch, đẹp.

Ngoài những sáng kiến, đóng góp có ý nghĩa cho dân bản, nhiều năm qua, anh Sùng A Chênh còn truyền đạt, triển khai, tổ chức thực hiện nhiều mô hình kinh tế ở một số xã khó khăn, góp phần XĐ-GN bền vững. Đơn cử như mô hình trồng ngô lai, khoai lang, gừng dưới tán luồng, trồng khoai sọ ở xã Sơn Thủy; mô hình trồng ngô nếp, tỏi tía ở xã Thành Sơn; trồng dưa hấu ở xã Mai Hạ;  chăn nuôi bò sinh sản, lợn bản địa tại xã Cun Pheo, Xăm Khoè, Mai Hịch, Thành Sơn, Bao La, Hang Kia, Pà Cò... Đặc biệt, với vai trò là người "truyền lửa”, anh Sùng A Chênh đã xây dãy nhà trọ gồm 10 phòng để đón các học sinh hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào dân tộc Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò và học sinh các địa bàn khó khăn của huyện về trọ học. Hơn 10 năm qua, nhà trọ đã đón gần 200 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn. Từ "ngôi nhà chung”, nhiều em đã tốt nghiệp THPT và theo học các trường cao đẳng, đại học, trở thành cán bộ.

Cùng với làm tốt vai người truyền lửa, anh Sùng A Chênh còn luôn cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức trách của một người cán bộ khi tham mưu cấp ủy, chính quyền 2 xã Hang Kia, Pà Cò ban hành nghị quyết chuyên đề về xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong tang ma, cưới và tảo hôn. Nhờ đó, từng bước xóa bỏ các hủ tục, góp phần giảm tỷ lệ tảo hôn ở 2 xã. Anh cũng là một trong những nhân tố tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết vấn đề di cư tự do, vận động các hộ đồng bào dân tộc Mông di cư tự do từ các địa phương khác chuyển về ở tại khu tái định cư do huyện xây dựng để ổn định cuộc sống. Trên cương vị của mình, anh đã tham mưu, kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết triệt để nhiều kiến nghị, bức xúc từ cơ sở. 

Để có được những kết quả đó, anh Sùng A Chênh đã luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: Một người cán bộ tốt phải là một người cán bộ vì dân. "Tôi đã học và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ trong mỗi công việc, cố gắng, nỗ lực để mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân...” - Anh Sùng A Chênh chia sẻ. Với suy nghĩ đó, anh đã, đang là người "thắp lửa” trên vùng đất Mai Châu...

Mạnh Hùng

Các tin khác


Chị Bùi Thị Hậu làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Xác định giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Hội LHPN xã Yên Trị (Yên Thủy) tích cực triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho hội viên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong đó có giải pháp giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, điển hình là chị Bùi Thị Hậu, xóm Minh Thành, xã Yên Trị.

Người giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống

(HBĐT)-Bằng tình yêu và mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa của cha ông để lại, bà Bùi Thị Hương ở xóm Cóm, xã Đông Lai (Tân Lạc) đã gắn bó gần 50 năm với công việc dệt may các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mường.

Hướng đi mới của anh Nguyễn Thế Bình

(HBĐT) - Tuy nhiều năm gắn bó với trồng cam, song nhận thấy cây cam đã hết chu kỳ và không còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Nguyễn Thế Bình ở khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã tìm tòi, trở thành người tiên phong trong việc trồng và phát triển cây hoàng lan, ngọc lan.

Nữ chiến sỹ Công an đứng trên bục giảng

(HBĐT) - Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện công tác tại Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Yên Thủy, thời gian qua, Trung úy Bùi Thị Thi đã gắn mình với bục giảng. Chị chia sẻ, tuy không phải là giáo viên nhưng thời gian "lên lớp”, đứng trên bục giảng của tôi cũng nhiều không kém các thầy, cô giáo đứng lớp.

Phó bí thư chi bộ noi gương Bác

(HBĐT) - Nhắc đến anh Phạm Văn Toàn, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thung Trâm, xã Hưng Thi (Lạc Thủy), nhiều người bày tỏ sự quý mến và cảm phục. Anh là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác được huyện Lạc Thủy tôn vinh.

Bí thư chi đoàn quyết chí làm giàu

(HBĐT) - Năm 2018, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, anh Nguyễn Lê Duy, xóm Đồng Phú, xã Cao Dương (Lương Sơn) lựa chọn công việc làm huấn luyện viên thể hình tại một số trung tâm thể dục thể hình ở Hà Nội. Năm 2021, do đại dịch Covid-19, các cơ sở tập luyện phải đóng cửa để phòng dịch, công việc của anh cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, anh Duy quyết định trở về làm kinh tế ở nơi mình sinh ra và lớn lên, bắt tay vào khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi gà thả đồi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục