Hải quân nhân dân Việt Nam trên đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa. Ảnh: T.L
(HBĐT) - Theo truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ (50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi). Dù lên núi, ra biển cả, 100 người cùng sinh ra trong một bọc trứng, một nghĩa đồng bào.
Ở chúng tôi có rừng núi trập trùng, xanh um cây cối, là “rừng vàng”, nơi tiếp đời của 54 dân tộc sinh sống.
Biển đông, bờ biển dài trên 3.000 km, có cả một vùng lãnh hải, biển đảo “biển bạc” ở đó, bao thế hệ ngư dân bám biển ra khơi.
Chiến tranh, kẻ thù đi từ biển, nhòm ngó từ biển, đồng bào vùng biển cưỡi lên sóng gió giữ biển quê hương. Vùng đất liền, vùng biên cương trèo đèo, lội suối giữ từng tấc đất, ngăn chặn kẻ thù luồn rừng, xâm phạm biên giới. Biển Đông có con đường huyền thoại trên biển, có những con tàu không số chở vũ khí, đạn dược, thuốc men vào cho chiến trường. Đất liền có con đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh chi viện người và của cho miền
Đã từ lâu, người Việt có chủ quyền trên biển Đông đã khai thác hải sản trên một vùng biển đảo. Để có được như vậy không những cha ông chúng ta đã đổ mồ hôi mà nhiều khi cả mạng sống, vì vậy, nhân dân vùng đảo Lý Sơn hàng năm làm lễ “khao lễ thế linh” nhằm tri ân những người đã nằm dưới lòng sâu biển cả, những người đi ra trấn giữ biển đảo.
Ngày nay, nhiều đoàn đã ra Trường Sa, đem tiếng hát, đem nắm đất, viên gạch ra xây dựng đảo. Sau một năm góp đá xây dựng Trường Sa, ngôi nhà 3 tầng giữa biển khơi đã hoàn thành đúng là “của một đồng, công một nén”, có một bạn trẻ ra thăm Trường Sa đã lén mang theo một gói đất của đát liền rải xuống nền đảo giờ đây được tôn vinh là “tôn nền cho Tổ quốc”. Xa là thế, sóng gió là thế nhưng nhiều người góp sức cho Trường Sa làm Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió vẫn mãi vững bền trên biển Đông của Tổ quốc.
Từ đất liền, từ miền núi phía tây của Tổ quốc, chùng tôi chia sẻ với đồng bao ngư dân ra biển Đông, ra khơi, thả lưới bắt cá, câu mực là chuyện làm ăn xa xưa của bao thế hệ con em vùng ven biển. Bà con ngư dân mặn mòi với biển cả “ăn sóng, nói gió”, nước da rám nắng của biển khơi vẫn quyết “Hoàng Sa là vùng biển quê hương nên chúng tôi quyết chí ra khơi”. Do đời sống của ngư dân, do ý thức về một lãnh hải của Tổ quốc nên họ đã tập hợp lại thành hội, thành thuyền bất chấp sự cướp bóc, đe dọa của bọn cướp biển, bọn bành trướng. Bởi vậy, mỗi chuyến đi biển của gnư dân là cả một niềm hy vọng của cả gia đình trông chờ vào những mẻ lưới thu hoạch từ khơi xa.
Thấu hiểu nỗi phẫn uất mất mát của ngư dân, quỹ tấm lòng vàng Lao Động đã phát động chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” cùng đồng hành với ngư dân từ tháng 9/2011. Với tinh thần tương thân, tương ái, cả nước với biển đảo, với Hoàng Sa, Trường Sa quyết giữ từng tấc đất, vùng biển của Tổ quốc. Nhiều đoàn đại biểu từ đất liền, đoàn Việt kiều, có cả những ca sĩ hải ngoại đi từ á, âu, Mỹ mang tình cảm người con đất Việt, không sợ sóng gió, ra với biển đảo, với các anh lính trẻ đang phơi nắng, gió, cầm chắc tay sungs quyết giữ đảo. Cảm động thay đời sống gian khổ, thiếu thốn nhưng đôi mắt vẫn sáng niềm tin và nụ cười tươi trẻ. Là người dân của một nước, là con một nhà chia sẻ với những chiến sĩ giữ biển đảo, với ngư dân bám biển chung lòng, góp tay để các anh có sức mạnh giữ gìn Tổ quốc.
Văn Song (T.T.V)