Tiết mục múa, hát chào đón Tết Trung thu của đội văn nghệ Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh. ảnh Hồng Duyên
(HBĐT) - Đầu năm 1952, chiến dịch Hòa Bình thắng lợi, vùng giải phóng được mở rộng, kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước sang giai đoạn mới: Mùa thu 1952, nghĩa là cách đây tròn 60 mùa thu, Bác Hồ đã viết thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Mở đầu thư Bác viết: “Trung thu trăng trong gió mát, là cảnh thái bình. Mục đích của Bác và đoàn thể cùng Chính phủ là cốt xây dựng cho các cháu đời sống thái bình tự do sung sướng”.
Thể hiện tấm lòng Bác, sự cảm nhận của Bác trước thiên nhiên, đất trời đối với các cháu mà nghĩa đến trách nhiệm của mình, của đoàn thể, của Chính phủ. Bác lại viết: “Từ thu trước đến thu này, kháng chiến ta có nhiều thắng lợi, các cháu để biết đoàn kết, thương yêu cha mẹ, giúp đỡ bộ đội và thương binh giúp tăng gia sản xuất và tiết kiệm”.
Bác nhắc đến thời gian, cứ mỗi mùa thu qua, kháng chiến thắng lợi, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác đang trên đà phát triển. Bác không quên khích lệ, động viên cùng nhau đoàn kết, tham gia các hoạt động xã hội và tình cảm đối với cha mẹ.
Trong vùng địch tạm chiếm, Bác cũng rất quan tâm đến các cháu, Bác nêu lên: “Các cháu rất gan góc, nhiều cháu đã hy sinh oanh liệt để giữ bí mật, để giúp đỡ cán bộ và bộ đội”.
Bác khẳng định: “Nói tóm lại các cháu rất ngoan, Bác rất vui lòng”. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước sang giai đoạn quyết liệt, cuộc sống của nhân dân ta đang hết sức khó khăn, Bác với nhãn quan cách mạng, vói niềm lạc quan, tin tưởng ở ngày mai, ở thế hệ thiếu niên, nhi đồng. Thu về, tết Trung thu đến, Bác đã dành tình cảm cho các cháu. Thư Bác viết ngày 25/9/1952 gửi đi khắp các miền của đất nước, có cá cháu ở vùng kháng chiến tự do, có các cháu đang phải sống trong vùng tạm chiếm nhưng lời thư của Bác vẫn ân cần, trìu mến. Cuối bức thư, Bác tóm gọn mấy lời thơ của Người thật ân tình, thật gần gũi và hết sức trìu mến, thân thương:
Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh.
Vì một lẽ mà Bác nêu lên.
Tín các cháu ngoan ngoãn
Mặt các cháu xinh xinh
Rồi Bác, với tình cảm yêu thương, Bác mong muốn thiếu niên, nhi đồng:
Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình.
Làm được những điều đó, cụ thể và tùy lứa tuổi thì sẽ có đóng góp:
Để tham gia kháng chiến
Để gìn giữ hòa bình
Bác nhắc nhở thiếu niên, nhi đồng là nhỏ nhưng với lứa tuổi của mình hãy làm để:
Các cháu hãy xứng đáng
Cháu Bác Hồ Chí Minh
Hôn các cháu. (2)
Lời thơ, khổ thơ cuối của bức thư Bác Hồ gửi cho thiếu niên, nhi đồng vào mùa thu 1952 sao mà ân cần, thiết thực, cụ thể. Đến hôm nay, cách đây 60 năm rồi, đọc lại càng kính yêu, càng trân trọng tình cảm của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng.
Mỗi năm rằm trung thu về, đón tết, thiếu niên, nhi đồng lại càng nhớ đến Bác bởi vì trung thu bây giờ đã vui hơn, đã đầy đủ hơn trong ấm no của đất nước mỗi ngày một phát triển.
Đón trung thu, dưới ánh trăng vàng, tiếng trống ếch, những chiếc đèn đủ hình dáng, đầy màu sắc với nhiều bánh kẹo, hoa quả để trông trăng, phá cỗ. Thiếu niên, nhi đồng lại càng nhớ hnhf ảnh thân thương, kính yêu của Bác, càng khắc sâu tấm gương đạo đức của Bác để học tập, làm theo.
60 năm rồi, lời thơ Bác vẫn mãi là hành trang cho các thế hệ thiếu niên, nhi đồng.
Ghi chú
Báo Nhân Dân số 75 Ngày 25/9/1952
Văn song (T.T.V)