(HBĐT) - Sau nhiều năm tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975, năm 1977, ông Bùi Văn Lấc xuất ngũ trở về quê hương. Nay ông đã 60 tuổi, là hội viên NCT xóm Đông, xã Thanh Hối (Tân Lạc). Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận văn hóa, nông dân sản xuất giỏi. Với ý chí thoát nghèo, nhiều năm qua, ông cùng gia đình không ngừng nỗ lực lao động, vươn lên làm giàu bằng mồ hôi, công sức của mình. Đồng thời, ông còn giúp đỡ nhiều gia đình cùng vươn lên thoát nghèo.
Từ khi trở về, ông tích cực tham gia các phong trào ở xóm, xã. Ngoài ra, ông luôn trăn trở trong lòng làm sao để giúp gia đình làm kinh tế? Nuôi con gì hay cây gì cho phù hợp với thổ nhưỡng để thoát nghèo. Ngoài công việc làm ruộng, chăn nuôi trâu, bò... ông trồng rừng nhưng hiệu quả không cao. Với những kinh nghiệm đã có và qua tìm hiểu sách, báo, ông động viên gia đình mạnh dạn nuôi dê. Bước đầu, ông nuôi 4 con, thấy dễ nuôi, thức ăn cho dê sẵn, chi phí chăn nuôi thấp mà sinh sản lại nhanh. Cứ 6 tháng 1 lứa, đầu ra tiêu thụ sản phẩm dễ, giá thành cao. Ngoài ra, ông cung cấp dê giống cho bà con trong xóm, xã với giá 140.000 đồng/kg. Nhờ nuôi dê đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, gia đình ông đã có cuộc sống đầy đủ, con cháu có điều kiện học hành. Đó là kết quả của những cố gắng không mệt mỏi của gia đình ông trong thời gian qua.
Khi chúng tôi đến thăm xã Thanh Hối để tìm hiểu về mô hình làm kinh tế, ông Chủ tịch Hội NCT xã Bùi Văn Biển cho biết: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp người dân phát triển đồi rừng, chuyển đổi vật nuôi tại địa bàn là một việc khó. Là một người dám nghĩ, dám làm nên sau bao nhiêu năm vất vả, nay gia đình ông Lấc đã được đền bù xứng đáng.
Bên cạnh việc phát triển kinh tế cho gia đình, ông thường xuyên phổ biến những kinh nghiệm hay trong sản xuất, chăn nuôi cho bà con trong thôn, xóm để góp phần xóa đói - giảm nghèo. Ông Bùi Văn Lấc không chỉ là người chiến sỹ trong chiến tranh mà còn là chiến sỹ trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại xóm, là tấm gương sáng cho người dân học tập và noi theo.
Hồng Diệu
(Hội NCT)