CBĐV xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) ôn lại ký ức lịch sử bên tượng đài Bác Hồ.
(HBĐT) - Đồng Tâm chưa một lần được đón Bác Hồ về thăm nhưng xã lại là một trong hai địa điểm duy nhất của tỉnh vinh dự có Tượng đài của Bác. Để rồi không biết từ bao giờ đến thăm Tượng đài và thành kính dâng nén hương thơm trong mỗi dịp lễ, tết đã trở thành truyền thống, là nét văn hoá của không chỉ cán bộ, nhân dân xã Đồng Tâm mà của cả huyện Lạc Thuỷ.
Thật may mắn trong chuyến công tác lần này chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện với ông Nguyễn Xuân Miều, xóm Đồng Đễ, nguyên là chiến sỹ đoàn Công binh 19/5. Hướng ánh mắt biết ơn về Tượng đài Bác, ông nhớ lại: Vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 1966, Tiểu đoàn 27, đoàn Công binh 19/5 vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm. Đến thăm tiểu đoàn, Bác xuống tận bếp ăn, nhà nghỉ của bộ đội kiểm tra, sau đó mới ra hội trường nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ. Bác đã biểu dương những thành tích huấn luyện, chiến đấu, lao động và học tập của đơn vị nhưng cũng ân cần căn dặn đơn vị chớ tự mãn với thành tích mà phải cố gắng hơn nữa.
Lời dạy của Bác như tiếp thêm sức mạnh giúp CBCS Tiểu đoàn 27 tiếp tục đạt nhiều thành tích trong huấn luyện, chiến đấu. Sau đó, Tiểu đoàn đã được điều chuyển về đứng chân tại thôn Đồng Lạc (nay là Đồng Đễ), xã Đồng Tâm. Tại đây, sau khi Bác mất, để tỏ lòng tôn kính, biết ơn Bác Hồ, Tiểu đoàn đã xin với cấp trên cho xây dựng Tượng đài của Người để ngày ngày CBCS được nhìn thấy Bác, để có thêm niềm tin, sức mạnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Ngày đó, rất vinh dự, hạnh phúc khi ông Nguyễn Xuân Miều được lái xe trở 4 tấn thạch cao từ Hà Nội về Đồng Tâm đắp Tượng đài Bác. “Đó là nhiệm vụ thiêng liêng, là kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong ký ức” - ông Miều xúc động chia sẻ.
Vào thời điểm huyện Lạc Thuỷ đầu tư xây dựng, khôi phục lại khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền đầu tiên của cách mạng trên địa bàn xã Cố Nghĩa, huyện đã có chủ trương di chuyển Tượng đài Bác Hồ về đây. Song thể theo tâm nguyện, mong muốn của cán bộ, nhân dân xã Đồng Tâm được giữ Bác ở lại. Cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Thuỷ đã quyết định tôn tạo lại Tượng đài và nhà tưởng niệm Bác Hồ. Công trình đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 116 năm ngày sinh của Bác (19/5/2006). Cũng từ đó, nơi đây trở thành điểm đến thiêng liêng của mỗi người dân.
Để tỏ lòng tôn kính, ghi nhớ công lao trời biển của Bác Hồ, đã thành thông lệ, hàng năm, cứ vào dịp lễ, tết, ngày sinh nhật Bác hay mỗi khi xã có những công việc quan trọng thì cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Đồng Tâm lại tổ chức dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ và thành kính báo công với Bác về những thành tích đạt được trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, mỗi năm cứ vào dịp Tết Trung thu xã lại tổ chức cho thiếu niên, nhi đồng đến nơi đây cắm trại, sinh hoạt truyền thống. Đó là những hoạt động mang nhiều ý nghĩa, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ xã nhà.
Năm nay, thiết thực kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác, Đảng uỷ, chính quyền xã Đồng Tâm đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua xây dựng NTM đúng vào ngày 19/5. Ở đó, xã sẽ tổ chức dâng hương, báo công với Bác về kết quả 3 năm thực hiện phong trào. Theo đó, toàn xã đã đạt được 15 tiêu chí cùng với một số thành tích nổi bật là thu nhập bình quân đạt 21,8 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,65%; xã có 12 làng văn hoá, 75% hộ gia đình văn hoá. Liên tục trong 3 năm (2011 - 2013) Đảng bộ xã đạt TS-VM tiêu biểu, được BTV Tỉnh uỷ tặng bằng khen.
Bình Giang