Sau hơn 3 ngày, gia đình CCB Mạc Văn Niệm ở xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) đã có được ngôi nhà sàn ba gian với diện tích hơn 40m2. Ảnh HH
(HBĐT) - Vào khoảng 15 giờ, ngày 20/12/2014, trong lúc cả gia đình Cựu chiến binh, bệnh binh Mạc Văn Niệm ở xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) đi làm vắng. Một điều không may đã ập đến với gia đình, đó là do chập điện nên đã dẫn đến vụ hỏa hoạn, mặc dù đã có nhiều người dân đến cứu giúp, song do nhà sàn cao, nước hắt bằng tay không tới cộng với nguồn xăng trong chiếc xe máy để dưới gầm sàn nổ cháy làm cho ngọn lửa thêm dữ dội, chưa đầy 40 phút sau, ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà sàn 4 gian khang trang với toàn bộ tài sản, làm cả gia đình Cựu chiến binh Mạc Văn Niệm trắng tay.
Tài sản duy nhất còn lại là những bộ quần áo đang mặc trên người của 5 khẩu, thành viên trong gia đình. Năm hết, Tết đến, trong lúc này, CCB Mạc Văn Niệm nghĩ lo đến cái ăn cũng khó, nghĩ gì đến có mái nhà ở để đón Tết Ất Mùi năm 2015.
Đứng trước hoàn cảnh của CCB Mạc Văn Niệm, ngay sau khi ngọn lửa đã được dập tắt, Hội CCB xã Chiềng Châu đã kêu gọi, vận động hội viên CCB trong toàn xã, trước mắt giúp đỡ gia đình về cái ăn, chỗ ở tạm thời, đồng thời tham mưu với Đảng ủy xã và phối hợp với MTTQ, tổ chức Hội, Đoàn của xã đi vận động nhân dân trong toàn xã, người giúp công, người giúp tiền, vật chất, với tình thần ai có gì giúp nấy. Trong đợt này, Hội CCB xã đã quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt cho gia đình CCB Mạc Văn Niệm 5 triệu đồng, 20 ngày công, Ủy ban nhân dân huyện trích ngân sách hỗ trợ 6 triệu đồng. Hội CBB huyện hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài các khoản trên còn lại là sự ủng hộ giúp đớ của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cùng nhân dân trong xã. Với tinh thần và những tấm lòng hảo tâm nên chỉ hơn 3 ngày sau, gia đình CCB Mạc Văn Niệm đã có được ngôi nhà sàn ba gian với diện tích hơn 40 m2 cùng nhà bếp và đã mua sắm được một số vật dụng cần thiết trong gia đình, cho đến nay cũng đã tạm ổn định. Hôm Thường trực Hội CCB huyện xuống trao tiền hỗ trợ, CCB Mạc Văn Niệm nắm tay chúng tôi và xúc động: Nếu như không có tấm lòng của những người CCB, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, gia đình tôi lo ăn đã khó, nghĩ gì đến có nhà để ở nhanh đến như vậy. Vì vậy, tôi có nói với vợ, con và các cháu trong gia đình: Tết năm nay, gia đình mình đã có nhà đón Tết. Mái nhà của mình hôm nay là mái nhà mang nặng nghĩa tình của Hội và tấm lòng của dân.
Nguyễn Đình Vĩnh
(Hội CCB huyện Mai Châu)