U19 Việt Nam có thắng lợi thứ hai liên tiếp tại bảng A
Ban huấn luyện U19 Việt Nam vẫn tiếp tục phải "xoay tua” đội hình như là giải pháp tối ưu đối phó với lịch thi đấu dày đặc tại AFF Cup 2018. Như thường lê, U19 Việt Nam nhập cuộc khá chậm do những thay đổi trong đội hình, tuy nhiên sau đó đã dần làm quen trở lại và thi đấu rất tốt. Sau 20 phút đầu chơi tấn công nhưng chưa đem lại hiệu quả, cuối cùng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có bàn mở tỷ số do công của Danh Trung sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội Bảo Toàn.
U19 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công sau khi dẫn bàn bởi số lượng bàn thắng là một trong những yếu tố quyết định khi xếp loại vị trí trong trường hợp các đội bằng điểm nhau sau khi kết thúc vòng bảng. Phút 36, từ quả phạt góc bên cánh trái, Văn Công bật cao đánh đầu, bóng đập chân cầu thủ U19 Lào và đổi hướng bay vào lưới. Ở những phút bù giờ hiệp 1, U19 Việt Nam có bàn thứ 3 do công Văn Tới với cú đánh đầu cận thành.
Trở lại sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi khi đội bóng ép sân vẫn là U19 Việt Nam, trong khi những tình huống chống trả của U19 Lào tỏ ra quá yếu ớt và không gây nhiều nguy hiểm. Phút 75, tỷ số một lần nữa được nới rộng khi Hữu Thắng sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm đưa U19 Việt Nam vươn lên dẫn 4-0.
Dù vậy, nhịp độ tấn công có phần chùng xuống sau bàn thắng thứ tư của U19 Việt Nam giúp U19 Lào có nhiều khoảng trống để thực hiện một vài pha phản công đáng chú ý. Đúng ở phút cuối cùng, U19 Lào có được bàn gỡ danh dự sau thoáng lơ là, mất tập trung của hàng thủ đội bóng áo trắng. Đây là điều mà U19 Việt Nam nên lưu tâm để tránh mắc phải trong những trận đấu tới bởi hiệu số bàn thắng bại là rất quan trọng khi U19 Thái-lan và U19 Indonesia đều được đánh giá cao và đều có những chiến thắng đậm ở những lượt trận đã qua.
Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.