Novak Djokovic ăn mừng với chiếc cúp vô địch Wimbledon
thứ tư trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)
Chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-2, 7-6(3) trước Anderson đã mang về cho cựu số một thế giới chức vô địch Grand Slam thứ 13 trong sự nghiệp, đồng thời chấm dứt cơn khát danh hiệu của anh trong suốt hai năm qua.
Ở giải đấu năm ngoái, chấn thương khuỷu tay đã khiến Djokovic không thể tiếp tục chơi hết trận tứ kết với Tomas Berdych, và đành ngậm ngùi nhường tấm vé vào bán kết cho tay vợt người Cộng hòa Séc.
Phát biểu cảm xúc của mình, Djokovic cho biết: "Đã từng có thời điểm tôi nghi ngờ về khả năng có thể tiếp tục thi đấu của bản thân. Đây là trận chung kết Grand Slam đầu tiên của tôi trong hai năm qua, và cũng là nơi tốt nhất để đánh dấu sự trở lại. Điều đó thực sự rất đặc biệt.”
Djokovic không giấu nổi sự vui sướng sau khi đánh bại Anderson trong trận chung kết Wimbledon để mang về danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong suốt hai năm qua. (Ảnh: Reuters)
Kevin Anderson đã phải mất tới 21 giờ đồng hồ để giành tấm vé vào trận chung kết năm nay, trong đó bao gồm trận tứ kết năm sét đấu với Roger Federer, cùng trận bán kết "lịch sử” kéo dài tớ sáu giờ và 36 phút với John Isner.
Có vẻ như chính điều này đã khiến tay vợt người Nam Phi không có được thể trạng tốt nhất cho trận tranh ngôi vương với Djokovic, khi để thua chóng vánh hai séc đầu với cùng tỷ số 6-2, trước khi thất bại ở loạt tie-break trong séc thứ ba.