Nhiều người cho rằng

Nhiều người cho rằng "Chơi vơi" có nhiều khả năng đi Oscar năm tới nhưng cuối cùng đã không phim nào được chọn

Đại diện Cục Điện ảnh cho biết năm nay Việt Nam không chọn phim nào để gửi đi Oscar vì không đủ tiêu chuẩn.

 

Người tiếc, người mừng

Thông tin từ Cục Điện ảnh khẳng định năm nay Việt Nam không chọn phim nào để gửi đi dự tranh đề cử Oscar 2011. Lý do được đưa ra không phải vì các phim được xét không đáp ứng được yêu cầu của Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ.

Nhiều phim mới sản xuất lại chưa được chiếu thương mại ít nhất 7 ngày liên tiếp trong khoảng thời gian từ 1/10/2009 đến 30/9/2010. Phim thoả mãn yêu cầu này lại được sản xuất từ các năm trước.

Chính vì phim không đủ tiêu chuẩn nên cũng không cần thiết tiến hành xét duyệt. Thêm một thực tế tréo ngoe nữa là có không ít phim đáp ứng đủ yêu cầu của Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ đề ra nhưng lại không được làm hồ sơ gửi đến Hội đồng tuyển chọn phim đi Oscar nên cũng không được nằm trong danh sách xét duyệt. Đơn cử trong số này là Công chúa teen và ngũ hổ tướng, bộ phim đại thắng về doanh thu của mùa phim Tết vừa qua.

Nhà sản xuất Phước Sang cho biết hãng phim của anh có nhận thông báo gửi phim tới Cục điện ảnh để xét duyệt phim đi Oscar nhưng hãng phim Phước Sang đã từ chối. Lý do Công chúa teen và ngũ hổ tướng không được gửi đi là vì nhà sản xuất đã xác định đây là phim thị trường, không thuộc dòng phim nghệ thuật. Có không ít phim cũng ở trong tình trạng tương tự bởi phim xác định gửi đi mà không được chọn thì chỉ mất thời gian.

Lê Bảo Trung, đạo diễn phim Tết "Nhật ký Bạch Tuyết" cho hay anh cũng hoàn toàn không biết phim của mình có được hãng phim làm hồ sơ gửi tới Hội đồng chọn phim đi Oscar hay không. Trước thông tin năm nay Việt Nam không chọn phim nào gửi dự tranh đề cử Oscar 2010 Phim nước ngoài hay nhất, Lê Bảo Trung cho rằng nguyên nhân có thể do Việt Nam chưa đủ tự tin để gửi phim tham dự và cũng có thể không chọn được phim hay mặc dù có phim đủ điều kiện.

Mô tả ảnh.
Nhiều phim giải trí không làm hồ sơ để gửi hội đồng tuyển chọn phim đi Oscar.

Lê Bảo Trung cũng tỏ ra tiếc nuối vì cơ hội gửi phim đi Oscar đã bị bỏ phí. "Là người làm nghề, tôi rất quan tâm đến giải thưởng của các hội nghề nghiệp trong nước cũng như giải thưởng quốc tế vì nó vừa là sự công nhận, vừa là sự vinh danh người làm phim.

Dù cơ hội có mỏng manh, nhỏ nhoi nhưng cũng là cơ hội. Dù có được đề cử Oscar hay không thì việc một bộ phim Việt Nam được gửi đi cũng là một sự tự hào, cho thấy sự có mặt của Việt Nam trên diễn đàn điện ảnh thế giới".

Tuy nhiên, đạo diễn của "Trăng nơi đáy giếng" lại có suy nghĩ khác. Nguyễn Vinh Sơn cho biết ông không quan tâm đến việc phim của mình có được lựa chọn hay không vì đó chỉ là hình thức. Đạo diễn cho biết "Trăng nơi đáy giếng" sản xuất năm 2008 nên không đủ tiêu chuẩn xét duyệt nhưng giả sử nó có được chọn thì ông cũng lên tiếng phản đối, can ngăn vì việc làm đó vừa tốn tiền, vừa mất công lại vừa làm trò cười cho thiên hạ.

"Giả sử như nếu phim của mình mà đã đoạt giải tại LHP Cannes, Venice... mà vì không kịp làm thủ tục gửi đi Oscar thì mới tiếc. Chuyện một hội đồng ngồi lại chọn một phim để gửi đi Oscar chỉ là thủ tục và không có giá trị gì cả. Tôi nghĩ việc bộ phim Cánh đồng bất tận được chọn tranh giải ở hạng mục Phim mới ở LHP Pusan mới là giá trị", đạo diễn chia sẻ.

Ít cơ hội

Xem ra sân chơi Oscar ngày càng xa vời và thiếu thực tế trong bối cảnh phim Việt hiện nay. Nhiều người cho rằng việc chọn phim gửi đi Oscar là không cần thiết bởi vừa mất công, mất thời gian, tốn tiền mà lại không hiệu quả. Nhận định này cũng rất có cơ sở vì Việt Nam đã nhiều lần gửi phim đi Oscar nhưng đều không vào nổi danh sách 5 phim đề cử. Đừng đốt, Áo lụa Hà Đông, Mùa len trâu, Chuyện của Pao cùng chung số phận và đều phải dừng bước trước những đối thủ lớn.

Những năm gần đây, nhiều phim "made in Vietnam" nổi lên tại các LHP uy tín trên thế giới như một điểm sáng. Đặc biệt, liên tiếp hai bộ phim Việt Nam là Chơi vơiBi, Đừng sợ đã giành được những giăi thưởng đáng chú ý tại LHP Venice 2009 và Cannes 2010. Phim Việt đang gây được những tiếng vang nhất định tại các LHP trong khu vực và thế giới như một nền điện ảnh nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, Oscar dường như vẫn ở ngoài tầm tay. Ít nhất, hy vọng có tên trong danh sách đề cử hạng mục Phim nước ngoài hay nhất 2011 đã không còn.

Mô tả ảnh.
"Aftershock" sẽ ra rạp VN từ 15/10 tới.

Song, ngay cả khi phim Việt Nam có được gửi đến Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ thì cơ hội có tên trong top 5 cũng không nhiều bởi có quá nhiều đối thủ nặng ký. Đó là "Bal (Honey)" của Thổ Nhĩ Kỳ, phim giành giải Gấu vàng tại LHP Berlin 2010; "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives", phim Thái Lan giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes mới đây.

Chưa hết, bộ phim cảm động của đạo diễn Phùng Tiểu Cương mang tên "Aftershock" (Đường Sơn đại địa chấn) cũng là đối thủ đáng gờm đến từ Trung Quốc. Đây là bộ phim thành công nhất từng được sản xuất tại thị trường nước này. "Aftershock" thậm chí còn đánh bại bộ phim Chuyện tình cây táo gai (Under the Hawthorn Tree) của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu để giành chiếc vé duy nhất của Trung Quốc đi Oscar năm tới.

Trong lịch sử hạng mục Phim nước ngoài hay nhất bắt đầu được trao từ năm 1947 đến nay, chiến thắng vẫn chủ yếu rơi vào các nền điện ảnh châu Âu với 51/62 lần trao giải Oscar. Trong khi đó châu Á mới chỉ được nếm mùi chiến thắng 5 lần.

 

                                                                                Theo VietNamnet

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục