Từ ngày 6 đến 25/12, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra cuộc triển lãm tranh nhuộm Katazome của nữ họa sĩ người Nhật Toba Mika với chủ đề “Nara-Hà Nội, kết nối những kinh đô vĩnh hằng.”

 

Triển lãm do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm kỷ niệm 1.300 năm cố đô Na ra (Nhật Bản) và 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Họa sĩ Toba Mika mang tới triển lãm 26 bức tranh nhuộm, trong đó có 2 bức về cố đô Nara và 24 bức tranh vẽ phong cảnh Việt Nam.

Đến với triển lãm, người dân Việt Nam không chỉ có cơ hội biết thêm về thành phố Nara, Nhật Bản mà còn được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước mình qua nhãn quan của nữ nghệ sĩ đến từ đất nước mặt trời mọc.

Người xem sẽ ngỡ ngàng với một Hồ Gươm đẹp huyền ảo trong tác phẩm “Phố mờ sương,” hay khoảnh khắc Huế dịu dàng trong phút giao thời giữa màn đêm và buổi sáng được thể hiện qua bức họa “Buổi sớm,” dãy nhà ngợp nắng bên đường ray tại bức tranh “Trong luồng khí nóng”…

Tình yêu Việt Nam của họa sĩ Toba Mika đã được hình thành, lớn lên và sâu đậm thêm sau mỗi chuyến sang Việt Nam. Những cảm nhận về cảnh sắc tự nhiên và tâm hồn bình dị, cởi mở của người Việt Nam đã được chị thể hiện tập trung vào những bức tranh nhuộm Katazome qua 16 năm miệt mài sáng tác.

Là người đưa Katazome, kỹ thuật nhuộm màu độc đáo của Nhật bản vào thế giới hội họa và sáng tạo nên bút pháp hội họa mới, họa sĩ Toba Mika cho biết: “Mỗi cảnh vật ở Việt Nam đều gắn với một câu chuyện khiến cho nó trở nên có hồn, bên cạnh đó, con người Việt Nam năng động và đầy sức sống đã lôi cuốn tôi vào guồng sáng tạo những bức tranh về Việt Nam.”

Họa sĩ Toba Mika được đánh giá là một trong những nhân vật có nhiều đóng góp trong hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản. Chị hiện là Giáo sư Trường đại học Kyoto Seika, Nhật Bản và là thành viên của Nitten, một tổ chức lớn nhất của giới họa sĩ đất nước mặt trời mọc./.

                                                                            Theo Vietnamplus

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục