Người con dâu duy nhất (vợ của liệt sỹ Bùi Văn Trây) đã thay chồng tận tâm chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mêng lúc tuổi già.
(HBĐT) - Cảm xúc vẹn nguyên khi chúng con một lần nữa được về thăm mẹ, ở cái tuổi xưa nay hiếm, mẹ vẫn minh mẫn, đặc biệt là đôi mắt sáng hàng ngày ngồi may vá vui tuổi già. Cũng giống như bao Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng (VNAH), mẹ đã không tiếc tuổi thanh xuân của mình phục vụ cho kháng chiến, người con trai duy nhất mẹ cũng hy sinh cho khát vọng tự do của đất nước, đồng bào. Giờ đây, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, mẹ một lòng nuôi nấng, dạy bảo con cháu trưởng thành.
Trong không khí cả nước đang chuẩn bị cho kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), chúng con về thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mêng, xóm Hang Đồi II, xã Cư Yên (Lương Sơn). Ngôi nhà 3 gian ngói đỏ dần dần hiện ra, ngồi quây quần bên cháu chắt, mẹ kể lại cho con, cháu về những ngày kháng chiến gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc. Mẹ chia sẻ: Tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà đó còn là trách nhiệm và niềm vui tuổi già của mẹ.
Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mẹ tích cực hoạt động kháng chiến, nuôi giấu bộ đội. Những ngày đó, chế độ hà khắc của bọn lang đạo đã khiến cho cuộc sống nhân dân vô cùng khó khăn, cái đói luôn thường trực trong mỗi bữa ăn nhưng mẹ vẫn tích cực tham gia gánh gạo, không quản khó khăn, nguy hiểm lo cho bộ đội từng bát cơm, chén nước. Cũng như bao cô gái cùng làng khác, mẹ lập gia đình và sinh được một người con trai đặt tên là Bùi Văn Trây. Lúc người con trai của Mẹ vừa tròn 10 tuổi, chồng mẹ đột ngột qua đời. Mẹ một mình nuôi con khôn lớn. Sống trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, mẹ hiểu thế nào là sự chia ly, mất mát nhưng theo tiếng gọi của Tổ quốc, mẹ đã động viên người con trai duy nhất của mình lên đường nhập ngũ. Tháng 8/1971, anh Nguyễn Văn Trây tạm biệt mẹ, tạm biệt người vợ ngoan hiền và 3 đứa con thơ vào chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên. Một năm sau, ngày 23/4, gia đình nhận được giấy báo tử anh đã hy sinh anh dũng trên chiến trường. Hai người phụ nữ, một già một trẻ cùng ba đứa cháu nội còn thơ ngây với bao khó khăn nhiều khi tưởng như không vượt qua nổi, mẹ đã nuốt nước mắt vào lòng, biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục phục vụ cho cách mạng và nuôi nấng các cháu trưởng thành.
Năm 1994, hài cốt của liệt sỹ Bùi Văn Trây được quy tập tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Lương Sơn. Mong ước bao năm của mẹ đã trở thành hiện thực. Ngày ngày, mẹ vẫn cũng con cháu đến thắp hương, dọn dẹp phần mộ của con trai mình. Giờ đây, mẹ lại có được nhiều con, cháu trên mọi miền Tổ quốc. Sự quan tâm của Đảng, chính quyền và bà con làng xóm là nguồn động viên, an ủi với mẹ lúc tuổi già. Tấm bằng Tổ quốc ghi công và danh hiệu gia đình cách mạng gương mẫu là tài sản lớn trong cuộc đời mẹ. Mẹ vẫn luôn tự hào về những đứa cháu nội đều giữ được phẩm giá của gia đình cách mạng. Tạm biệt mẹ, chúng con thầm cảm ơn và tự hào về Mẹ Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Hồng Nhung