Một phụ nữ khóc ngất khi vào viếng Đại tướng. Ảnh: Thế Dương

Một phụ nữ khóc ngất khi vào viếng Đại tướng. Ảnh: Thế Dương

Những ngày qua, bằng nhiều hình thức khác nhau, hàng triệu người dân Việt Nam đã bày tỏ tấm lòng thành kính thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dòng người hàng ngày nối dài xếp hàng lặng lẽ chờ đợi để được vào viếng Đại tướng tại nhà riêng. Trên các trang mạng tràn ngập các bài thơ tiễn biệt.

 

Những bài thơ tiễn biệt đầy tình cảm

Vẫn biết sinh – lão – bệnh – tử là quy luật của cuộc sống, nhưng biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, hàng triệu người dân Việt Nam bàng hoàng, nghẹn ngào, xúc động. Người thì khóc nấc lên đau đớn như mất một người thân trong gia đình. Có người thì lặng lẽ đi tìm những kỷ vật cũ hồi tưởng về những lần được gặp Đại tướng. Không ít người cùng chung tâm trạng lại lập thành những nhóm, hội những người yêu thích, kính trọng, khâm phục Đại tướng. Và một cách thể hiện khác, hàng nghìn bài thơ đã được viết từ đáy lòng người dân bày tỏ tình cảm với Đại tướng.

Ngày 9/10, Đại tá Đinh Thế Hinh, nguyên Chính ủy Trung đoàn 542, năm nay 90 tuổi cũng đã có mặt giữa dòng người nối dài xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phía trước ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu. Trên tay ông cầm tờ giấy in 2 bài thơ và bức ảnh chụp cùng Đại tướng. Với giọng rưng rưng xúc động, ông đọc cho chúng tôi nghe bài thơ kính tặng Đại tướng với tựa đề "Kỉ niệm 59 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ"

"Kỉ niệm Điện Biên kính viếng thăm

Tướng Văn thành Võ, Võ thành Văn

Thắng quân đế quốc lừng Âu – Á

Tỏ mặt anh hùng nức thế gian

Nối chí Quang Trung tài chiến lược

Noi gương Nguyễn Trãi thắng xâm lăng

Mang theo hình Bác khi vào trận

Đại thắng Điện Biên thiên sử vàng”.

Bài “Anh Giáp ơi” của Đại tá Đinh Thế Hinh khi đọc lên khiến nhiều người rơi nước mắt:

"Anh về với Bác Hồ rồi

Điện Biên dậy sóng đất trời tiếc thương

Viếng anh thắp một tuần hương

Nhớ anh nhớ mãi theo đường anh đi”.

Không chỉ có những người có kỷ niệm với Đại tướng mới có thơ, nhiều bạn trẻ, thậm chí là thế hệ 8X, 9X cũng đã trào dâng cảm xúc tiếc thương khi nghe tin Đại tướng qua đời. Trên các trang mạng xã hội, một người dân tên Nhật Minh đã viết:

"VĨNH phúc trời Nam tinh tú soi

BIỆT ly  phút ấy đến nơi rồi

ĐẠI nhân đại nghĩa lưu thiên cổ

TƯỚNG sỹ ngàn quân được mấy người?

VÕ nghiệp vinh danh sách sử lưu

NGUYÊN vẹn trung kiên buổi xế chiều

GIÁP trận hay bình, dân đều yêu”

Bạn trẻ Lê Linh thổn thức với những dòng thơ:

“Bác đã đi rồi bác Giáp ơi

Nghìn thu vang vọng mãi tên Người

Dâng nén hương lòng đưa tiễn bác

Kính cẩn nghiêng mình lệ tuôn rơi.”

Một bạn trẻ khác có tên Yuri Trang lại bày tỏ sự nghẹn ngào, lắng đọng:

Bác đi lặng lẽ một ngày thu

Về với Hùng Vương, với Cụ Hồ

Con nghe hồn Nước nghiêng tiễn Bác

Xin kính dâng Người đôi lời ru...

Bác ngủ ngon nhé Bác của con

Bác của muôn người, của nước non”

 

 Dòng người xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
kéo dài từ 30 Hoàng Diệu đến tận cổng Bộ Ngoại giao. Ảnh: HH

Bạn Nguyễn Ngọc Tiên bày  tỏ:

“Không thể ngăn dòng nước mắt rơi

Nghe tin Đại tướng đã qua đời

Thủ lĩnh tiên phong người dân Việt

Anh hùng giải phóng của loài người.

Bác đã ra đi với đất trời

Về cùng thầy, bạn chốn xa xôi

Thường tình sinh lão rồi bệnh tử

Mà lòng đau thắt nỗi ngậm ngùi.

Đây đất Điện Biên rất hào hùng

Đây dòng Lệ Thủy vẫn mênh mông

Đây trời Hà Nội ngày  thu cuối

Nghiêng tạ công ơn tiễn biệt Người.”

Cũng trong những ngày này, đôi câu đối của được cho là của một nhà giáo - nhà báo tên là Hồ Cơ được nhiều người ngâm ngợi khi tưởng nhớ Đại tướng:

“Văn lo vận nước Văn thành Võ

Võ thấu lòng dân, Võ hoá Văn”.

Và còn hàng trăm, hàng nghìn bài thơ, đoạn thơ viết về Đại tướng đang được cộng đồng mạng chia sẻ trên mạng Internet.

Cánh cổng nhà Đại tướng dường như không thể khép lại!

Có mặt tại nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, trong những ngày qua, chúng tôi được chứng kiến dòng người đổ về ngày càng đông. Buổi sáng 10/10, hơn 9h sáng, khu gửi xe miễn phí tại 19C Hoàng Diệu đã hết vé và chật cứng chỗ để xe. Dòng người nối dài từ phố Hoàng Diệu đến tận trước cổng Bộ Ngoại giao, có thời điểm nối dài đến gần khu nhà Quốc hội đang xây. Đoạn đường chiều từ Phan Đình Phùng về Điện Biên Phủ được hạn chế xe lưu thông và phân luồng rẽ qua khu Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ để bảo đảm cho nhân dân vào viếng Đại tướng được an toàn. Hàng vạn người có chung một nguyện vọng muốn được vào chia buồn cùng gia quyến Đại tướng và tiễn biệt vị Tổng Tư lệnh kính yêu, người "Anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam.

 
   Các cựu chiến binh vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Kim Sơn


Cô sinh viên năm thứ 3 Đại học Lao động – Xã hội Phạm Thị Hương đứng ngoài hàng rào số nhà 30 Hoàng Diệu, mặt hướng vào phía trong che miệng khóc nấc lên từng đợt. Lâu sau, khi nguôi nghẹn ngào, cô chia sẻ: Cô đạp xe từ huyện ngoại thành Mỹ Đức, Hà Nội, cách đây gần 50km từ sáng sớm tinh mơ để kịp có mặt, xếp hàng vào viếng Đại tướng. Tuy nhiên, đến gần 11h trưa đoàn người còn khá dài, cô không kịp vào tận nhà để viếng bởi phải về trường để kịp làm bài thi đầu giờ chiều nay. Cô đành đứng bái vọng từ ngoài hàng rào. Chia sẻ với chúng tôi, Hương cho biết, cô chưa từng được gặp Đại tướng ở ngoài đời mà chỉ được học qua lịch sử và đọc những bài viết về Bác. Tuy nhiên, ông nội và cha cô là người luôn kể nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – những người đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân khiến thế hệ trẻ như cô lĩnh hội được trọn vẹn tình cảm thành kính ấy. Cô cảm thấy hụt hẫng và mất mát quá lớn. “Tôi đạp xe mà không thấy mệt mỏi, đến đây chờ đợi cả buổi sáng cũng thấy lòng thanh thản, nhưng chỉ tiếc là không kịp vào viếng Đại tướng" – Hương xúc động nói.

Đi ngược dòng người từ cổng 30 Hoàng Diệu về phía ngã tư Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ, chúng tôi có dịp chứng kiến một số người theo Phật giáo đang đọc kinh, cầu cho Đại tướng về cõi vĩnh hằng được an lành, yên giấc ngàn thu. Cách đó không xa, một số cô gái ở Long Biên (Hà Nội) mặc áo bộ đội, trên tay cầm hoa cúc đang chờ để được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cô Luyến, một thành viên trong đoàn cho biết: Chúng tôi là những người luôn tôn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh linh, anh tài, có công với đất nước, Đại tướng là người chúng tôi tôn thờ từ lúc sinh thời, giờ đây, Người đã về cõi vĩnh hằng, chúng tôi cùng nhau đến tư gia để tận tay thắp những nén hương dâng kính Người.

Hà Nội ngày thu, dưới trời nắng hanh, dòng người vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, chầm chậm tiến từng bước, từng bước một hướng về phía nhà Đại tướng. Dòng người chờ vào bước đi lặng lẽ, nhẫn nại, dòng người đi ra trầm mặc, suy tư, nhiều người nghẹn ngào, mắt đẫm lệ. Trong nhà Đại tướng, sổ ghi cảm tưởng của nhân dân liên tục được đưa thêm vào vì đã kín trang. Rất nhiều trang bị nhòa đi vì những dòng nước mắt. Ai ngồi viết cũng cảm động, nhiều người đã khóc. Một bác cựu chiến binh đã có lần may mắn được gặp Đại tướng, nay không kìm được cảm xúc, khóc òa lên, run rẩy gục xuống bàn viết. Tiếng khóc của người đàn ông cao tuổi khiến mọi người xung quanh không thể cầm lòng, khi họ cũng có chung cảm xúc. Ở một góc khác, một người phụ nữ chừng hơn 60 tuổi đi cùng con vào viếng Đại tướng đã khóc ngất, đau đớn như vừa mất đi một người thân trong gia đình. Những người lính già tuổi cao sức yếu, gắng sức nghiêm trang hô lời chào vĩnh biệt Đại tướng mà nước mắt tuôn rơi. Một gia đình 3 thế hệ tiến về phía hương án, người ông kính cẩn cúi đầu vái Đại tướng, nước mắt lã chã rơi, người con trai cứng cáp hơn cũng rưng rưng nước mắt, đứa cháu nội đôi mắt thơ ngây nhìn ông và bố lặng lẽ làm theo...

 

 Dưới trời nắng hanh, người dân vẫn kiên trì chờ đợi
 được đến lượt vào viếng Đại tướng. Ảnh: HH

Tối 10/10, buổi tối của ngày cuối cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón tiếp đồng bào đến viếng tại tư gia, dòng người từ các nơi vẫn tiếp tục đổ về số nhà 30 Hoàng Diệu. Theo thông báo, gia đình Đại tướng sẽ ngừng đón người đến viếng lúc 18 giờ tối. Tuy nhiên, cánh cổng nhà Đại tướng đã không thể khép lại cho đến tận 21 giờ đêm, vì vẫn có rất đông người tiếp tục đến viếng. Nhiều người không thể vào được vì đã hết giờ mà vẫn chưa đến lượt vào viếng. Đến khi cánh cổng đóng lại lúc 21 giờ 30, vẫn còn rất đông người nán lại, bái vọng vào trong nhà.../.

 

                                                   Theo Báo điện tử ĐCSVN

 

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục