Nam, nữ thanh niên cùng tham gia trò chơi đánh mảng.

Nam, nữ thanh niên cùng tham gia trò chơi đánh mảng.

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, chị Hà Thị Thái, cán bộ MTTQ huyện Mai Châu nhất quyết mời tôi đến bản Nà Cụt, xã Nà Mèo để cảm nhận cái Tết vùng cao và để tận mắt thưởng thức những trò chơi dân gian mà nam, nữ thanh niên ở đây vẫn chơi trong ngày hội xuân.

 

Tiếp chúng tôi trong nhà văn hoá thôn, mế Phin, một trong những NCT của bản bảo đến với vùng cao đợt này là đúng dịp đấy bởi khi Tết đến, giao thừa qua, cửa rừng đã đóng, trong nhà, ngoài sân, người già, người trẻ không ai được chặt hái, không được đục đẽo hay làm bất cứ việc gì nữa, bà con mình chỉ đi chơi, tết bố, tết mẹ, vì vậy, để chuẩn bị cho lễ hội xuân đầu năm phải tiến hành ngay từ những ngày cuối năm cũ. Nói rồi, mế xuống sân nhà văn hoá đánh một hồi trống, một lúc sau, các bà, các mế, những người cao niên trong bản đã có mặt đầy đủ tại nhà văn hoá. Vừa đến nơi, mời nhau miếng trầu, các mế tập trung dưới sân canh loóng. Từ một vài tiếng gõ đầu tiên, rất nhanh, những điệu canh loóng cổ nhộn nhịp, hoà vào với tiếng trống, mế Phin giải thích rằng: Ngày Tết, người trẻ chơi đánh mảng, đi cà kheo, bắn nỏ, chơi gì thì chơi không có tiếng trống và điệu canh loóng thì không ra không khí ngày hội, vì vậy, thanh niên nam nữ chơi trò, còn các mế thì canh loóng để hoà nhịp cho con trẻ.

 

Trong những ngày hội xuân đầu năm, ném còn, bắn nỏ, đi cà kheo và múa sạp là  những trò chơi không thể thiếu. Chị Hà Thị Mai, người dân bản Nà Cụt cho biết: Kéo co, đi cà kheo dành cho nam, đánh mảng dành cho chị em phụ nữ nhưng riêng múa sạp và ném còn là trò chơi dành cho cả bản. Theo sự hướng dẫn của chị Mai, chúng tôi tìm đến già làng Lò Văn Lanh để nghe ông kể về câu chuyện ném còn trong những ngày hội xuân. Ông Lanh kể: Ném còn có từ lâu lắm rồi. Các cụ kể rằng mở mắt ra thấy mặt trời là người Thái đều mong đợi dịp xuân về để được đi chơi còn. Cùng với đất xuân, trời xuân, cỏ, cây, hoa lá đầy sắc xuân tươi, mọi người cũng lo chọn cây còn cho bản  mình thật đẹp. Cây còn được người già lựa chọn từ những búi cây tre khắp bản. Cây thẳng, gióng nuột nà, cao chừng 20 sải tay. Phần mút ngọn cây được các nghệ nhân uốn tròn có đường kính khoảng 50 cm. Tâm của đường tròn bằng cái đĩa nhỏ được dán kín bằng một tờ giấy dó mỏng có tô màu, ngoài tâm được dán kín bằng giấy điều dày, chắc. Đỉnh cao chon von trên vòng tròn là một bó hoa cải vàng tươi, xen lẫn quả non, quả già. Đó là ước vọng một năm đầy hoa trái, của cải nhiều như hoa, như hạt cải sinh sôi nảy nở.

 

Cũng giống như ném còn, mỗi trò chơi dân gian đều mang trong mình những giá trị văn hoá riêng và thể hiện những ước vọng riêng.  Trò đẩy gậy đòi hỏi người chơi không chỉ có sức mạnh mà còn cần đến sự khéo léo, khôn ngoan trong khi chơi. Trò bắn nỏ đòi hỏi người chơi phải có quá trình chuẩn bị tốt về nỏ, tên và kỹ thuật bắn điêu luyện mới đạt độ chính xác cao. Trò kéo co cần đến sức mạnh tập thể cùng sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt mới có thể giành chiến thắng. Hầu hết các trò chơi này đều phải chuẩn bị từ trước Tết cả về dụng cụ, thậm chí còn phải tập luyện trước để mong giành được chiến thắng. Khi tham gia các trò chơi dù giá trị giải thưởng không quan trọng nhưng đối với người chơi, đó được xem là sự khởi đầu năm mới may mắn, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống khá giả hơn. Từ đó góp phần xây dựng và củng cố tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, làng bản. Việc phục dựng các lễ hội như: Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), xên Mường (Mai Châu), đu Vôi (Lạc Sơn) cũng là dịp làm sống lại các trò chơi dân gian truyền thống. Nhờ sự phát triển của các trò chơi dân gian truyền thống đã trở thành những môn thể thao dân tộc thế mạnh của tỉnh  như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co.

 

Mỗi độ Tết, đến xuân về,  trên những bản làng vùng cao không thể thiếu những màn tranh tài sôi nổi trong những trò chơi vừa đòi hỏi sức khoẻ, sự dẻo dai cũng vừa là cơ hội để những chàng trai, cô gái gặp gỡ, giao duyên. Những trò chơi dân gian đã trở thành dòng chảy tràn đầy sức sống góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con, cho một năm mới hạnh phúc và may mắn.

 

 

 

                                                                        Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục