Hải đăng Hòn Dấu  được ví như “mắt ngọc” của Tổ quốc.

Hải đăng Hòn Dấu được ví như “mắt ngọc” của Tổ quốc.

(HBĐT) - “Đến Đồ Sơn mà không ra đảo Hòn Dấu là coi như các bạn chưa đến nơi này. ở đó còn có điểm được xem như mắt ngọc của Tổ quốc nữa đấy”. Lời giới thiệu đầy thuyết phục của những người bạn Hải Phòng khiến chúng tôi không thể không dành một khoảng thời gian dù là ít ỏi để được khám phá vẻ đẹp Hòn Dấu.

 

Thật bất ngờ bởi những ngày cuối thu lại đúng vào đợt không khí lạnh đầu tiên có cường độ khá mạnh tràn về mà Đồ Sơn vẫn đón không ít du khách và bến Nghiêng vẫn nhộn nhịp người xuống tàu ra thăm đảo.

 

Chỉ mất hơn 20 phút được đi giữa vi vu tiếng gió, rì rào sóng biển, đảo Hòn Dấu đã hiện ra trước mắt với màu xanh ngút ngàn của rừng cây giữa mênh mông biển cả, càng tạo nên vẻ đẹp sơn thủy hữu tình. “Điều đặc trưng ở nơi này là giữa biển có rừng, rừng đan xen vào biển và lại có giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử, tâm linh. Chính vì vậy, đảo Hòn Dấu đã được Bộ VH - TT&DL công nhận là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia”. Bạn tôi bắt đầu vai trò của một hướng dẫn viên bằng lời mở đầu đầy tự hào về quê hương mình.

 

Diện tích đảo Hòn Dấu chỉ chừng 10 ha. Vậy mà hòn đảo xinh xắn này đã cho du khách được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc. Đầu tiên là sự tôn nghiêm, thành kính khi đến dâng hương, cầu nguyện tại đền thờ Nam Hải thần vương nằm sát bên bờ biển, dưới những tán đa cổ thụ khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Tương truyền, ngôi đền rất linh thiêng. Người xưa mỗi lần đi qua đều ghé vào thắp hương tế lễ. Hàng năm, từ 8 - 10/2 âm lịch lại diễn ra lễ hội đảo Dấu. Ngư dân khắp nơi kéo về cúng lễ, cầu xin Nam Hải thần vương phù hộ cho một năm đi biển thuận buồm, xuôi gió, đánh bắt được nhiều tôm, cá, sản vật.

 

Từ ngôi đền, chúng tôi men theo con đường thoai thoải, uốn lợn, rợp bóng cây mà những tưởng đang dần bước vào một cánh rừng nguyên sinh. Bạn tôi nói rằng, nơi đây được ghi nhận có nhiều cây di sản nhất. Có những cây si, cây đa cổ thụ vài trăm tuổi, mấy người ôm không hết. Rừng còn nguyên vẹn cả ba tầng thực vật. Cây tiếp cây, rừng nối rừng, hoang sơ mà trong lành tạo cảm giác thật dễ chịu, sảng khoái.

 

Không như những hòn đảo tôi đã từng được đến, ở Hòn Dấu, vừa được trải nghiệm vẻ đẹp tâm linh, được thả mình cùng thiên nhiên giữa bát ngát cây rừng. Rồi chỉ vài chục phút sau đó chúng tôi đã quên mình đang ở giữa biển khơi khi bắt gặp cuộc sống đầy sắc màu trên đất liền với những bồn hoa sặc sỡ, hàng cây ăn quả đủ loại và tòa nhà hai tầng đồ sộ, kiến trúc độc đáo với ngọn hải đăng cao vút. Đây cũng chính là tâm điểm của Hòn Dấu - “mắt ngọc” của Tổ quốc.

 

Sử sách có viết: Ngọn hải đăng với đỉnh đèn cao 140m so với mặt nước biển. Hải đăng Hòn Dấu do kiến trúc sư người Pháp xây dựng từ năm 1892 - 1898. Đó là tòa nhà 2 tầng, nay được dùng làm bảo tàng. Chính giữa là tháp đèn như một pháo đài cổ vút lên giữa đảo. Bảo tàng vẫn còn lưu giữ những trái bom Mỹ trút xuống miền Bắc trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ngọn hải đăng này chiếu xa đến 40 km, ngày ngày dẫn dắt tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng. Trong chiến tranh, ngọn hải đăng Hòn Dấu là một trong những trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ. Ngày 27/ 4/1967, đèn bị đánh sập hoàn toàn. Công nhân trạm đèn đã khẩn trương dựng cột đèn bằng sắt cao 17m thay thế để đảm bảo khôi phục hoạt động của hải đăng, phục vụ sản xuất và chiến đấu. Năm 1986, đèn được xây dựng lại trên nền móng cũ, đến năm 1995 được sửa chữa, khôi phục lại theo hình dáng ban đầu.

 

Giờ đây, hải đăng Hòn Dấu đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình du lịch Đồ Sơn. Vượt qua hơn 120 bậc cầu thang gỗ hình xoắn ốc lên đến ngọn hải đăng, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ huyền ảo của Đồ Sơn và một lần nữa được cảm nhận sự mênh mông, hùng vĩ để thêm yêu biển, đảo Tổ quốc.

Hành trình khám phá Hòn Dấu với nhiều điều bất ngờ, thú vị. Rời đảo trở về đất liền, chúng tôi thầm mong nét nguyên sơ mà thơ mộng của nơi này mãi được lưu giữ để Hòn Dấu luôn mang trong mình dấu ấn rất riêng.

             

 

                                                                        Bình Giang

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục