Theo bản cáo trạng dài 7 trang, Abdulmutallab bị buộc tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, âm mưu giết hại 289 người trên chiếc máy bay của Mỹ và âm mưu hủy hoại chiếc máy bay.
Nghi phạm này cũng bị khép tội mang chất nổ lên máy bay cùng 2 tội khác liên quan tới sở hữu chất nổ. Theo tài liệu này, quả bom được thiết kế để phát nổ vào “thời điểm do thủ phạm tự chọn”. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết tổng hợp các tội danh trên, Abdulmutallab có thể phải lĩnh án tù chung thân.
Nghi phạm người Nigeria hiện đang bị giam tại một nhà tù liên bang ở Milan, Michigan. Hôm nay (8.1) Abdulmutallab sẽ lần đầu trình diện trước Toà án liên bang Mỹ để nghe phán quyết về việc liệu anh ta có tiếp tục bị giam trong tù. Theo tờ Los Angeles Times, các quan chức an ninh biên giới của Mỹ đã biết về mối quan hệ cực đoan của Abdulmutallab khi hắn đang trên hành trình từ Amsterdam đến Detroit và dự định thẩm vấn tên này ngay khi hạ cánh.
Vụ khủng bố bất thành đã làm rúng động toàn bộ hệ thống an ninh hàng không của Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Vụ việc cũng khiến Mỹ quyết định đổ dòng viện trợ quân sự cho Yemen – thành trì của lực lượng al-Qaeda tại bán đảo Arab - nhằm biến nước này thành một mặt trận chống khủng bố mới. Tuy nhiên, ngày 6.1, chính quyền Yemen đã phát đi thông điệp rõ ràng rằng họ không chào đón lực lượng quân đội Mỹ đến tham chiến tại nước này. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Abu Bakr al-Qirbi, Yemen chỉ sẵn sàng tiếp nhận các khoá huấn luyện, hỗ trợ hậu cần và tình báo từ quân đội nước ngoài, chứ không phải là lực lượng chiến đấu.
Cùng ngày, Thị trưởng New York - ông Michael Bloomberg - cho biết, chi phí an ninh cho phiên toà tại New York sắp tới nhằm xét xử 5 nghi can vụ khủng bố 11.9 sẽ lên tới hơn 200 triệu USD mỗi năm. Khalid Sheikh Mohammed - kẻ tự nhận là chủ mưu các vụ khủng bố kinh hoàng năm 2001, cùng 4 đồng phạm hiện đang bị giam trong nhà tù quân sự của Mỹ trên vịnh Guantanamo để chờ xét xử.
Theo Báo Laodong