Một nhóm trẻ từ 7-10 tuổi lang thang ngoài đường sử dụng loại dao bấm hù dọa nhau.
Chị bán hàng rong lỉnh kỉnh các đồ dùng hàng ngày mở chiếc hộp rồi tiếp thị hai con dao. Nhìn hai con dao với cán được thiết kế hoa văn tinh xảo, lưỡi dao bén ngọt, nhọn, lưỡi thép ánh lên sáng quắc, ai ngồi trong bàn cũng la lớn: "Cất đi!". Chị bán hàng cứ dúi vào tay khách: "Mua đi em! Nhiều người hỏi lắm nên chị mới mang theo bán, chứ hàng này cấm đó!"...
Lưỡi dao bằng thép trắng, bén ngọt, dài được thiết kế tinh xảo nhưng giá chỉ 35 đến 55 ngàn một cây được dân bán hàng rong xách theo "bán kèm" với nhiều loại hàng hóa khác. Thời gian gần đây, nhiều vụ án mạng đau lòng liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP HCM bởi những nguyên nhân rất nhỏ nhặt: va quệt, mâu thuẫn, nhìn thấy ghét…, hay những vụ "giải quyết" mâu thuẫn trong học đường. Từ những vụ án mạng đau lòng này, dư luận đặt ra câu hỏi, liệu hung khí bán quá dễ dãi, công khai như thế này đã tạo ra cho các đối tượng một tiền lệ: lận dao thủ thân! Tấm ván ép diện tích gần 1m2 treo chi chít các mặt hàng thô có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày như ngoáy lỗ tai, hộp quẹt zippo, móc khóa… được "ấn" thẳng vào mặt chúng tôi tại một quán cà phê lề đường (quận 3). Chị bán hàng rong trạc 40 tuổi, khắc khổ, năn nỉ chúng tôi mua giùm một món đồ. Không một ai động tĩnh gì. Chị bán hàng dò xét nét mặt của từng người trong bàn rồi bất ngờ móc ra hai chiếc hộp giấy, bên trong là hai con dao được xếp lại gọn gàng. "Mua loại này không em! Nhiều người mua để phòng thân rồi đó!". Nhìn hai con dao với cán được thiết kế hoa văn tinh xảo, lưỡi dao bén ngọt, nhọn, lưỡi thép ánh lên sáng quắc, ai ngồi trong bàn cũng la lớn: "Cất đi!". Chị bán hàng cứ dúi vào tay tôi: "Mua đi em! Nhiều người hỏi lắm nên chị mới mang theo bán, chứ hàng này cấm đó!". "Hàng cấm nhưng khi hỏi có sợ bị bắt không?"- chị bĩu môi: "Sợ thì sợ nhưng ai biết mà bắt! Hôm qua có hai ông dân phòng còn mua hai cây để phòng thân nữa kìa!". "Bao nhiêu một cây?" - chúng tôi hỏi, chị bán hàng thong thả: "Nói để em khỏi trả giá, cây cán vàng 40 ngàn đồng, còn cây cán đỏ 60 ngàn". "Bớt chút đỉnh đi bà chị!". "Nói thiệt, vốn đã 30 ngàn rồi! Thôi bán cho em một cây mở hàng". Hỏi một số người bán hàng rong, họ cho biết, nhiều lúc không mang theo "hàng" trong người nhưng ai có nhu cầu mua thì đợi 10-15 phút sẽ có ngay. Chị Nguyễn Thị L. (quê Thanh Hóa) cho biết: "Những loại dao này nhỏ gọn lại đẹp mắt nên nhiều học sinh và thanh, thiếu niên ngoài đường hỏi mua. Còn chúng mua sử dụng vào mục đích gì thì tôi không biết, chỉ biết có lời là chúng tôi bán!". Đúng như lời những người bán hàng rong này, việc sử dụng vào mục đích gì thì "kệ" người mua, cốt sao bán được hàng là được. Một trong những lần đi lấy thông tin, người viết đã chứng kiến cảnh hai thanh niên gây sự đâm nhau dưới chân cầu Sài Gòn. Chiếc dao còn dính máu được một đối tượng vứt lại hiện trường là một con dao bấm cán vàng. Hay một lần trong một con hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, một nhóm trẻ khoảng 7 đến 10 tuổi, tay lăm lăm con dao bấm. Thấy người nào chạy xe ngang qua, những đứa trẻ này bấm nút dao bấm kêu "tành tạch" gí vào người làm nhiều người sởn cả da đầu, muốn ngã xe… Cũng với những con dao bấm nhỏ gọn được bán công khai như thế này, cộng với một chút hiếu thắng, tự cho mình là tất cả nên khi xảy ra mâu thuẫn trong "tình ái con nít", một nhóm thanh thiếu niên ở quận 2 đã dùng dao bấm, gậy gộc tấn công nhóm thanh niên đối phương gây ra cái chết đau lòng cho P.H. (14 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận 2). Với giá cả rẻ như bèo, lại được bán công khai như thế này thì những loại hung khí như dao nhọn, dao bấm này thật nguy hiểm