Yến lắp đặt hệ thống camera hồng ngoại và trang bị 3 màn hình lớn để theo dõi mọi hoạt động diễn ra xung quanh. Chiều 16/6, Phòng PC 47 đã tung lưới bắt "con cá lớn" khi có thời cơ thuận lợi: Mất điện, camera ngừng hoạt động.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Cầm đầu đường dây này là "nữ quái" Đỗ Thị Yến, 43 tuổi, trú tại 12/173 Hàng Tiện, phường Quang Trung, TP Nam Định. Từ đầu năm 2010, Yến nổi lên là một đối tượng buôn bán ma tuý tổng hợp với số lượng lớn trên địa bàn TP Nam Định. Biết việc một thân một mình đi buôn ma tuý rất dễ bị bạn hàng "nẫng" mất, nên Yến cặp với Phạm Công Thành, 35 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng, sống như vợ chồng. Khoảng 19h30' ngày 16/6, khi Yến đang chuẩn bị giao hàng cho đầu mối tại khu vực hồ Vị Xuyên, TP Nam Định thì bị các trinh sát Đội 3 Phòng PC47 bắt quả tang với 5 viên ma tuý tổng hợp. Đồng thời, một mũi trinh sát khác kiểm tra nhà Yến ở 12/173 Hàng Tiện, bắt giữ Phạm Công Thành. Khám nhà đối tượng, các trinh sát phát hiện, thu giữ thêm 1,5 bánh heroin, 1.000 viên ma tuý tổng hợp, 500 chấm đá, 300 điếu tài mà, 1 cân điện tử, nhiều dụng cụ để sử dụng ma tuý và một số vật chứng có liên quan. Được biết, để che giấu hành vi phạm pháp, Yến lắp đặt hệ thống camera hồng ngoại và trang bị 3 màn hình lớn để theo dõi mọi hoạt động diễn ra xung quanh. Chiều 16/6, Phòng PC 47 đã tung lưới bắt "con cá lớn" khi thời cơ rất thuận lợi do mất điện, camera ngừng hoạt động Theo Báo CAND