(HBĐT) - Với thủ đoạn đấu nối hệ thống điện của xe máy, đối tượng đã ngang nhiên lấy trộm chiễc xe máy sau đó sử dụng chính chiếc xe này là phương tiện đi lại. Tưởng rằng sự việc đã rơi vào quên lãng và cơ quan điều tra không thể tìm ra được, tuy nhiên chỉ sau hơn 20 ngày, đối tượng buộc phải tra tay vào chiếc coòng số 8 và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đêm 25, rạng sáng 26/9/2010, tại gia đình anh Hà Văn Du, sinh năm 1988 ở xóm Nghẹ, xã Vạn Mai (huyện Mai Châu) xảy ra vụ mất trộm tài sản. Lợi dụng sơ hở của gia chủ, đối tượng đã bí mật đột nhập, lấy trộm xe WareS BKS 28M1 - 2273. Rạng sáng hôm sau, ngủ dậy thấy chiếc xe máy đã “không cánh mà bay”, anh Du vội vàng tới Công an huyện Mai Châu trình báo.
Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Lãnh đạo Công an huyện Mai Châu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ vụ án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nắm tình hình và rà soát số đối tượng nghi vấn trên địa bàn, tổ công tác nhận định đối tượng là người ở địa phương khác. Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với phòng PC52 – Công an tỉnh mở rộng địa bàn nghi vấn. Căn cứ vào số khung, số máy của xe, Công an tỉnh đã gửi Công văn đề nghị Công an các tỉnh lân cận phối hợp truy tìm đối tượng. Với sự hỗ trợ đắc lực của Công an thành phố Hà Nội, đến ngày 17/10/2010, Cơ quan Công an đã thu hẹp diện đối tượng nghi vấn và có căn cứ xác định thủ phạm của vụ án. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Bảo, sinh năm 1990 ở cụm 1, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, trước chứng cứ thuyết phục, đối tượng buộc phảI thừa nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của tên Bảo, cơ quan CSĐT đã bắt tiếp đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1982 ở Chương Mỹ – Hà Nội.
Vốn là những kẻ không công ăn, việc làm, bọn chúng thường xuyên qua lại các địa bàn dọc tuyến Tây Bắc để nắm bắt quy luật sinh hoạt của người dân, lợi dụng sơ hở tiến hành trộm tài sản. Với thủ đoạn đó, tối ngày 25, rạng sáng 26/9, bọn chúng tới địa bàn huyện Mai Châu. Sau khi quan sát, phát hiện thấy chiếc xe máy của anh Hà Văn Du được để dưới gầm nhà sàn, không khoá cổ, khoá càng. Lợi dụng thời điểm gia chủ ngủ say, bọn chúng đã sử dụng dụng cụ kích khoá điện, sau đó lấy trộm chiếc xe.
Nhận lại chiếc xe bị mất từ tay các đồng chí Công an, anh Hà Văn Du không giấu nổi xúc động. Nếu không có sự nhiệt tình và trách nhiệm của các anh, có lẽ anh Du không thể tìm lại được chiếc xe của mình. Rời trụ sở Công an huyện Mai Châu trong tâm trạng phấn khởi, anh thầm cảm ơn các đồng chí Công an luôn “vì hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”.
Như Hùng