Hoàng Văn Hòa.

Hoàng Văn Hòa.

Những ngày cuối năm, các tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) vẫn băng mình trong giá rét để triệt phá một đường dây mua bán người ra nước ngoài làm gái bán dâm. Các đối tượng trong nước đã câu kết với tội phạm nước ngoài, sử dụng thủ đoạn cực kỳ tinh vi, đó là lừa tuyển công nhân làm than ở Quảng Ninh để bán sang các động chứa bên Trung Quốc.

 

Giải cứu 2 em gái vượt gian nguy trở về

Những ngày giữa tháng 9/2010, một người đàn ông khắc khổ cầm lá đơn cầu cứu lặn lội từ vùng núi Lào Cai xuống xin gặp trực tiếp lãnh đạo Phòng 6 Cục C45, đơn vị phụ trách công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. Ông từng đọc báo và biết được Phòng 6 đã từng giải cứu được nhiều nạn nhân từ nước ngoài trở về và triệt phá các đường dây mua bán người. Nay, không ngờ, gia đình ông lại đang rơi vào hoàn cảnh đau đớn đến thế… Con gái ông là Đặng Thị P., 18 tuổi, một cô gái xinh đẹp, cao ráo. Vào đầu tháng 4/2010, em P. được gia đình cho xuống Hải Phòng làm công nhân giầy da tại huyện Kiến An (Hải Phòng).

Trong thời gian trọ ở đây, P. có quen và chơi với một số thanh niên ở thôn Tiên Hội, xã An Tiến (An Lão, Hải Phòng) tên là Quang và Lập. Nhiều lần, Quang đã rủ rê P. ra Quảng Ninh làm công nhân cho công ty của chị gái tên là Hằng. Nhiệm vụ của P. chỉ là ghi lại những biển số xe ôtô chở than cho nhà Hằng, lương tháng là 2,5 triệu đồng. Sau nhiều lần do dự, P. đồng ý.

Sáng 30/8, Quang, Lập thuê taxi đưa P. ra Quảng Ninh làm "công nhân". Khi đến Quảng Ninh, cả bọn được "chị gái" Quang tên là Hằng hướng dẫn ra Móng Cái với lý do để đưa P. đi mua sắm đồ dùng cá nhân. Đến Móng Cái thì nhân vật "Hằng" xuất hiện. Chị ta lại tiếp tục nại ra lý do phải sang Trung Quốc lấy tiền mới sắm được đồ để đưa Quang và P. qua đò sang đất Trung Quốc.

22h ngày 30/9, cả nhóm bắt taxi đến một khu vực hoang vắng đợi khách. Một người đàn ông bặm trợn khoảng 40 tuổi đi xe ôtô đến. Sau khi trao đổi với "chị em" Hằng, gã sỗ sàng đẩy P. lên xe ôtô chở một mạch về chỗ ở của gã. Đến nơi, gã nói thẳng rằng, bọn Hằng đã bán P. cho gã với giá 2 vạn NDT, cô phải ở lại làm gái bán dâm cho đủ số tiền trên thì mới được trở về Việt Nam. Cay đắng và đau đớn, nhưng P. không còn cách nào khác để sinh tồn, bởi gã chủ tên Đông là một kẻ ghê gớm, bặm trợn và dã man. Ở chỗ P. làm có 6 cô gái khác, trong đó có 2 cô gái người Việt Nam cũng bị lừa bán sang như P. là Hoài và Ánh. Những cô gái cùng hoàn cảnh hàng ngày đùm bọc lẫn nhau.

Thế nhưng, đến ngày 14/9, xảy ra một sự kiện kinh hoàng, đó là cô gái tên Ánh bị gã chủ Đông chém chết ngay trước mặt các tiếp viên khác. Lý do đơn giản chỉ vì cô gái này không chịu lên giường cùng với gã. Cái chết của người bạn làm cùng khiến 2 cô gái Việt Nam còn lại vô cùng lo lắng và bấn loạn. Đêm hôm đó, P. và Hoài đã bàn nhau, lợi dụng sơ hở của bọn chủ, cậy cửa trốn ra ngoài. Họ cứ rẽ màn đêm mà đi, may mắn đến được một gia đình tốt bụng trú nhờ. P. xin nhắn tin nhờ về cho anh trai, báo tình hình và cầu cứu gia đình…

Trực tiếp lãnh đạo Phòng 6 đã tiếp và lắng nghe những đau đớn của gia đình em P. Thường xuyên làm công việc phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn buôn người nên các anh hiểu, nhiệm vụ trước mắt chính là giải cứu thành công cho em P. và bạn trong hoàn cảnh gian nguy trở về. Trinh sát được giao nhiệm vụ thụ lý vụ án đã trực tiếp điện thoại vào số máy mà em P. đã nhắn tin về cho gia đình. Người đầu dây bên kia rất rụt rè cho biết đang cưu mang cho 2 em, nhưng vì bọn chủ chứa đang lùng sục nên họ sợ không bảo toàn được tính mạng cho 2 em.

Tình thế khẩn cấp, các trinh sát Phòng 6 đã liên lạc với một người phụ nữ Việt Nam bị bán sang làm vợ bên Trung Quốc tốt bụng, đã từng giúp đỡ cơ quan Công an Việt Nam trong các vụ giải cứu trước đây để chị che chở cho các em. Được sự hướng dẫn của cơ quan Công an, đêm hôm sau, các em đã bí mật di chuyển đến nhà người phụ nữ tốt bụng, trú nấp trên căn gác nhỏ của gia đình chị.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Chín.

Các trinh sát đã hướng dẫn các em và chị chủ nhà cách thức che giấu và tuyệt đối giữ bí mật, tránh để lộ thông tin ra ngoài đề phòng những đối tượng đi truy tìm phát hiện bắt giữ lại, lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, các cán bộ Phòng 6 đã điện thoại cho Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) liên hệ với Công an huyện Đông Hưng (Trung Quốc) để họ đến giải cứu cho 2 em.

Ngày 19/9, 2 em gái đã được Công an Đông Hưng trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Vừa gặp gia đình, P òa lên khóc, bởi cô đã từng có ý nghĩ tiêu cực rằng, nếu tiếp tục ở đất khách thì một ngày mình cũng sẽ bị đối xử tàn ác như nạn nhân Ánh…

Tìm ra nhóm đối tượng mua bán người

Từ lời khai của nạn nhân Đặng Thị P, lãnh đạo Phòng 6 đã cử một tổ công tác phối hợp với Công an huyện An Lão (Hải Phòng), Công an xã Tiên Hội (An Lão) bí mật rà soát các đối tượng có tên là Quang là Lập theo mô tả đặc điểm của bị hại. Qua đó, các anh đã xác định được nhóm đối tượng ở xã Tiên Hội gồm Hoàng Văn Hòa (tên thường gọi là Quang) và Nguyễn Văn Lập, cùng 23 tuổi và Nguyễn Thị Chín, 31 tuổi. Tuy nhiên, các đối tượng đều không có mặt ở địa bàn xã. Chín lấy chồng và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, còn Hòa đã bỏ vào tỉnh Lâm Đồng làm ăn.

Ngày 15/10, Cục C45 đã thành lập chuyên án do Đại tá Nguyễn Chí Việt, Phó Cục trưởng C45 làm Trưởng ban. Ban chuyên án đã cử các tổ công tác đi các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai… để điều tra, xác minh. Tổ công tác truy bắt Hòa đã xác định được gã đổi tên là Tuấn, làm thuê cho một cơ sở sản xuất tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Nhưng thời điểm các trinh sát vào thành phố Đà Lạt, Hòa lại được chủ điều động xuống thị xã Bảo Lộc trông coi cơ sở. Gã cũng đã kịp "tậu" một cô người yêu ở thành phố Đà Lạt và đưa nhau xuống Bảo Lộc chơi dịp Tết. Nhưng khi đôi tình nhân này xuất hiện tại quán cà phê ở khu chợ thương mại của thị xã Bảo Lộc thì bị các trinh sát Phòng 6 phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng ập đến bắt.

Bước đầu, Hòa khai nhận được Nguyễn Thị Chín và chị gái (hiện đang sống tại Trung Quốc) đặt vấn đề tìm gái đưa sang Trung Quốc bán. Có mối mua, Hòa bàn với Lập kế hoạch lừa đảo P. mang bán cho bọn Chín. Trong màn kịch lừa đảo của bọn chúng, Chín chính là đối tượng đóng "nhân vật" Hằng. Chín hiện đang cùng chồng là chủ kinh doanh của 2 cửa hàng về đèn pha ôtô khá lớn ở Hải Phòng và Quảng Ninh, thế nhưng, lòng tham vô đáy đã đẩy người đàn bà đó vào con đường buôn người mất nhân tính. 

Ngày 10/1, lãnh đạo Phòng 6 cho biết, sau khi bắt giữ Hòa, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ tiếp đối với Nguyễn Thị Chín và Nguyễn Văn Lập. Đồng thời, Phòng 6 cùng Công an thành phố Móng Cái đang phối hợp với Công an Trung Quốc truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn bên Trung Quốc và điều tra, mở rộng vụ án.

 

                                                                                 Theo CAND

 

 

Các tin khác


Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Bắt cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Điều khiển xe mô tô lạng lách, quay video tung lên mạng, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đinh Văn D. (SN 2003), trú tại xã Mai Hịch 7,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục