Một thanh niên cầm dùi cui, tự xưng là công an vào công trường để kiểm tra một nhóm người đang chơi bài, nhưng đã bị lộ tẩy là công an giả.
Vào khoảng 22h ngày 9.4, có 4 công nhân xây dựng tại khu tái định cư phường Giang Biên, quận Long Biên, HN đang chơi bài tại khu vực lán trại công trường thi công, thì bất ngờ có một đối tượng khoảng trên 30 tuổi xuất hiện.
ảnh minh họa. |
Đối tượng bước vào trong lán nói dõng dạc: “Tôi là công an, đề nghị các anh giữ nguyên hiện trường, xuất trình giấy tờ tùy thân”, yêu cầu các anh nộp tiền và điện thoại di động”. Nói xong đối tượng vung vẩy chiếc dùi cui cao su dài khoảng 60 cm.
Số công nhân đặt bộ bài xuống và lấy giấy tờ ra cho đối tượng xưng là công an xem. “Đưa cả mấy chiếc điện thoại di động ra đây để tôi giữ làm vật chứng”- người xưng công an yêu cầu. Cùng lúc đó, một người trong nhóm công nhân chợt nhận ra dấu hiệu bất thường từ đối tượng liền gặng hỏi: “Anh có thể cho chúng tôi xem giấy tờ công an của anh không?”.
Trước câu hỏi này, “anh công an” tỏ ra lúng túng. Lập tức, cả nhóm công nhân cùng đứng bật dậy, bao vây lấy đối tượng. Do sợ nên đối tượng vứt dùi cui và cả chiếc xe máy Future BKS 30X6 - 7697 lại để bỏ chạy.
Qua xác minh, Công an phường Giang Biên làm rõ chiếc xe máy trên đeo BKS giả. Số khung, số máy và chiếc xe được đăng ký ở tỉnh Nam Định. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ thêm.
Theo Bao LĐ
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.