(HBĐT) - Sáng ngày 4/5, trao đổi với chúng tôi, trung tá Nguyễn Xuân Dung – Đội trưởng đội CSĐTTP về TTXH – Công an huyện Lương Sơn cho biết: cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Thẩm về tội giết người. Nhìn khuôn mặt non nớt, chúng tôi không thể ngờ rằng,thủ phạm vụ giết người hết sức dã man kia lại là Thẩm. Thẩm run run kể lại sự việc đáng tiếc mà hắn đã gây ra.
Khoảng 20h30’ ngày 1/5, Nguyễn Văn Cẩn, sinh năm 1985 và 1 người bạn tên là Lựu (đều là công nhân Công ty cổ phần Sông Đà 11) đang đi trên đường thì gặp Nguyễn Văn Long, sinh năm 1987 và Hoàng Công Nga, sinh năm 1985 (cùng trú tại xóm Nẩy, xã Hòa Sơn) đang đi vệ sinh. Thấy vậy, nhóm của Cẩn đã có lời qua tiếng lại với Long và Nga. Long đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu của Lựu. Song do có quen biết từ trước đó nên không xảy ra xô xát lớn, cả 2 nhóm ra về.
Khi Nga và Long về tới nhà thì gặp Nguyễn Văn Liêm (là em trai của Nguyễn Văn Long). Sau khi nghe Long kể lại sự việc, Liêm nổi máu yêng hùng, đòi gặp lại Cẩn và Lưu để dằn mặt. Thế rồi, cả bọn đã tới khu vực lán trại của Cẩn để gây sự.
Khi thấy Cẩn cùng với Nguyễn Đức Thẩm, sinh năm 1988 (là công nhân), 2 bên lại có lời qua, tiếng lại. Do có mẫu thuẫn từ trước, nhóm của Long, Liêm, Nga đã lao vào tấn công Cẩn và Thẩm. Bất ngờ trước sự việc trên, Thẩm đã chạy xuống bếp ở gần đó rồi mang theo 1 con dao bầu (dùng để chọc tiết lợn) lao tới. Khi nhóm của Long còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thẩm đã bất ngờ lao vào, sử dụng dao nhọn tấn công tới tấp vào người và ngực Long và Nga làm cả 2 bị thương nặng. Sáng hôm sau, do vết thương quá hiểm, Long đã tử vong. Sau khi gây án, Thẩm đã bỏ trốn về nhà người quen ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lương Sơn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Hòa Sơn tổ chức điều tra, xác minh. Theo kết quả giám định, kết hợp với lời khai bị hại và thông tin do quần chúng cung cấp, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây án là Cẩn và Thẩm.
Cơ quan điều tra đã tiến hành vận động, thuyết phục, tác động người thân giao nộp Thẩm ra đầu thú. Trước sự truy lùng quyết liệt của cơ quan điều tra, sáng ngày 5/2, Thẩm đã tự thú tại Công an huyện Lương Sơn, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.