Chị Hồ Thị Hiếu cán bộ y tế của trạm y tế xã Trà Cang và bé trai Hồ Quốc Khánh.
“Khi mẹ cháu bé chết thì phải chôn theo con. Vì thế, gia đình và nhiều người dân trong thôn đã tuân theo hủ tục và mang cháu bé chôn cùng với mẹ”... Một hủ tục của người dân tộc Xê Đăng - tỉnh Quảng Nam này đã suýt nữa tước đi sinh mạng một bé trai chỉ mới chưa đầy 1 tuần tuổi tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Trạm Y tế xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Khi biết tin, Trạm y tế xã Trà Cang đã cử chị Hồ Thị Hiếu trực tiếp đến gia đình sản phụ tử vong Hồ Thị Yên để động viên, giải thích và yêu cầu gia đình cũng như người dân xung quanh không chôn cháu bé đang còn sống. Tuy nhiên, phía gia đình và người dân phản đối quyết liệt. Giải thích một cách khoa học và tình người không được, chị Hiếu đành phải liều mình dành lấy cháu bé trên tay những “người thân” của sản phụ Hồ Thị Tên đồng thời cương quyết đưa về Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My để tiếp tục chăm sóc, theo giõi cho sức khoẻ của bé. Chị Hiếu cho biết, mặc dù biết việc làm này quá nguy hiểm và có thể sau này nhận được sự dèm pha và xa lánh của nhiều người dân trong thôn do đang mê muội theo hủ tục lạc hậu, nhưng chị vẫn quyết tâm đưa bé về chăm sóc và đặt tên cho bé là Hồ Quốc Khánh. Cháu Khánh hiện sức khoẻ đã ổn định, cân nặng 2,5kg. Theo các nhà khoa học, dân tộc Xê Đăng còn có tên gọi khác là Xơ Đeng, Ca Dong, Cà Dong, Tơ-dra, Hđang, Mơ-nâm, Hà Lăng, Ka Râng, Bri La Teng, Con Lan, là một trong số những dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Người Xơ Đăng cư trú tập trung ở tỉnh Kon Tum, một số ít ở miền núi của tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Theo CAND