(HBĐT) - Trong thư gửi đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, chị Lê Thị Mai Hương ở xóm Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của các cán bộ Công an Hòa Bình. Chị cho biết: “nếu ngày đó không gặp được các anh công an, có sự dũng cảm, có tấm lòng nhiệt huyết, can đảm thì không biết cuộc đời 2 bà cháu sẽ ra sao”.
Câu chuyện xảy ra ngày 22/11/2012. Hai đồng chí Bùi Duy Thức, Bùi Đức Thắng – cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hòa Bình) đi từ TP. Hà Nội, trên đường cao tốc Láng – Hòa Lạc về nhà. Tới địa phận huyện Thạch Thất (Hà Nội), các anh gặp đối tượng dùng dao nhọn khống chế một phụ nữ và cháu nhỏ. Hai bà cháu khóc lóc, van xin, song đối tượng không buông tha, khuôn mặt dữ tợn. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, các anh nhận định đối tượng đang thực hiện hành vi cướp tài sản, đang trong tình thế hết sức nguy cấp, nếu không can thiệp kịp thời, có thể tính mạng 2 bà cháu sẽ bị đe dọa. Ngay lập tức, các anh đã dừng xe, dũng cảm lao tới, yêu cầu đối tượng không được manh động. Thấy vậy, đối tượng liền chĩa mũi dao về phía các anh, đe dọa, nếu xông vào sẽ giết chết. Trước tình thế đó, các anh khéo léo vận động, thuyết phục, đồng thời áp sát đối tượng. Nhờ tinh thần kiên quyết, khôn khéo, buộc đối tượng phải thả 2 bà cháu, rồi tháo chạy. Lúc này, các anh lại gần, động viên, trấn an tinh thần, rồi nhẹ nhàng dìu 2 bà cháu vào quán nước gần đó, liên lạc với gia đình, đưa 2 bà cháu về nhà. Người phụ nữ tên Hương cho biết, 2 bà cháu đang trên đường từ Thái Bình lên thăm người nhà ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) bằng xe ôm, mà không biết rằng, đây chính là tên cướp cực kỳ manh động. Khi tới khu vực huyện Thạch Thất, vắng người qua lại, đối tượng sử dụng dao nhọn, khống chế cháu bé 4 tuổi, yêu cầu chị Hương giao nộp tài sản, nếu không sẽ sát hại cháu bé. Trước tình thế nguy cấp, chị Hương đã cầu cứu người đi đường, song nhiều người vô cảm, không đoái hoài, để mặc bà cháu khóc thảm thiết. Đúng lúc này, các anh Công an Hòa Bình tình cờ đi qua, đã ra tay giải cứu 2 bà cháu trong niềm xúc động trào dâng. Hành động dũng cảm để bảo vệ cuộc sống nhân dân của các cán bộ Công an Hòa Bình khiến những người dân chứng kiến xúc động, để lại ấn tượng đẹp về hình tượng người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.
Đại úy Bùi Duy Thức và Thượng úy Bùi Đức Thắng – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hòa Bình) đều là những cán bộ có nhiều thành tích trong công tác. Trong cuộc sống và công việc, các anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân khi gặp hoàn cảnh éo le, hoạn nạn. Các anh đã tham gia khám phá nhiều chuyên án ma túy lớn, lập nhiều chiến công xuất sắc, được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Như Hùng
(Công an tỉnh)
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.