Ông Bảo và ông Xám (đứng giữa) kể lại kỷ niệm về những ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
(HBĐT) - Cùng cán bộ hội CCB thị trấn Mai Châu (Mai Châu) đến gặp các ông Trần Văn Bảo và Trần Văn Xám “chiến sĩ Điện Biên” năm xưa. Đã ngoài 80 tuổi nhưng cac ông khá minh mẫn, hào sảng và nhớ nhiều kỷ niệm về thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Ngôi nhà gỗ khiêm nhường trong ngõ nhỏ của ông Trần Văn Bảo ở tiểu khu 2 đầy ắp những câu chuyện, hồi ức và hiện vật. Những bức ảnh, những tấm bằng huy chương, huy hiệu, trong đó có huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên” đã cũ mờ vì thời gian. ông Bảo kể lại, nhập ngũ tháng 3/1953, tôi hành quân lên Điện Biên Phủ được biên chế vào quân khu Tây Bắc. Điện Biên, Tây Bắc năm xưa hoang vu, đi lại khó khăn lắm nhưng ở tuổi đôi mươi đã khiến cho đôi chân mạnh mẽ và quyết tâm rất nhiều. Đồng đội từ các vùng miền khác nhau như Hà Bắc, Hà Nam, Thanh Hoá đã hội tụ về đây, sống chan hoà, tình nghĩa và chia sẻ những gian khó, hiểm nguy. ông nhớ mãi những đêm bao vây địch ở cửa rừng Hồng Cúm; lần được đồng đội giải vây ở trung tâm Mường Thanh; lần bao vây địch ở đồi A1. Tấm võng dù - kỷ vật chiến trường xưa được ông lưu giữ đến tận năm 1990 mới thất lạc. Đã nhiều lần trở lại chiến trường Điện Biên và năm nay kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Bảo cũng mong có sức khoẻ, “chân cứng, đá mềm” để được thêm lần ngược Tây Bắc hùng vĩ. Đối với ông Trần Văn Xám (quê Nghệ An, 60 năm tuổi Đảng), đi bộ đội từ năm 1950; từng được đánh nhiều trận ở Hoà Bình, Nà Sản (Lào) rồi được hội quân trong chiến dịch Điện Biên Phủ (Sư đoàn 312). Đến giờ ông vẫn không quên những ngày đào hào giao thông, áp sát, tiếp cận các cứ điểm của địch ở Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo... ông Xám chia sẻ: Bộ đội ta thời đó thông suốt về tư tưởng, ai cũng quyết tâm và hừng hực khí thế chiến đấu, chiến thắng, mong lập được công. Muốn lọt vào được trung tâm các cứ điểm, các chiến sĩ phải mưu trí, dũng cảm vượt qua 5 hàng rào phòng thủ cùng các ổ đề kháng mạnh của địch. Nhưng bằng tấm lòng quả cảm, cùng khát vọng chiến thắng, hoà bình, ông và các đồng đội đã từng bước vượt qua. “Nhổ” từng cứ điểm của địch, để một ngày, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Mường Thanh. Mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Xám luôn nhớ về hình ảnh những đồng đội năm xưa như Nguyễn Văn Luyến (quê Nghệ An), Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật... Muôn nẻo đường chiến trường, muôn nẻo đường cuộc sống, công tác nhưng mỗi lần nhớ về một thời trai trẻ thời đó, ông luôn nhớ về Điện Biên Phủ. Cũng vì thế mà ông và đồng đội từng 3 lần lên Điện Biên Phủ. Bây giờ ngồi đây, cùng những bức ảnh chụp ở tượng đài Chiến thắng, hầm Đờ Cát ở trung tâm Mường Thanh, đồi A1, di tích Mường Phăng, Noọng Nhai... cả 2 ông Bảo và Xám như thấy mình thời trai trẻ, được sống, chiến đấu trong lòng chảo Điện Biên năm nào. Điều tình cờ là từ các miền quê khác nhau, 2 ông đã có một quê hương thứ 2 là Mai Châu. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau cho đến lúc nghỉ hưu, nhưng lúc nào 2 ông cũng tâm niệm và tự hào mình là “Anh bộ đội Cụ Hồ”, “Chiến sĩ Điện Biên”. Qua các cương vị công tác khác nhau, 2 ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. ông Trần Văn Xám là thương binh, hiện nay vẫn đảm nhiệm tổ trưởng “tổ liên gia tự quản”. Gia đình các ông luôn gương mẫu, phấn đấu theo các tiêu chí của gia đình văn hoá; góp tiếng nói, công sức vào công cuộc xây dựng cuộc sống của tiểu khu, thị trấn quê hương.
Bùi Huy