Anh hy sinh thân mình

Trong lúc luyện bay

Bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Anh ra đi trong hòa bình

Nỗi đau mất anh càng lớn

Mắt người thân nhòa lệ

Triệu con tim hồi hộp ngóng tin anh

Biển ôm ấp anh

Đồng đội nâng niu anh về đất mẹ

Ơi nghĩa tình xót xa đến thế

Nhìn cháu lên ba ngơ ngác trước ảnh cha

Vĩnh biệt anh!

Người thân của anh đang trong vòng tay lớn

Nhân dân đùm bọc, chở che

Cầu cho anh siêu thoát!

Tôi thấy tầng tầng mây trắng bay

Rợp bóng mộ anh lúc chia tay

Sông Thương nước có xuôi chầm chậm

Sóng duyềnh thương nhớ buổi chiều nay.

 

 

 

 

                    Đào Khang Hải

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục