Năm mươi năm non sông liền một dải
Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái
Biển Đông bao la, Trường Sơn vĩ đại
Đã lập nên bao kỳ tích oai hùng
Xẻ dọc Trường Sơn đội ngũ điệp trùng
Đánh giặc kiên cường chiến công lừng lẫy
Đường Chín Nam Lào, Khe Sanh lửa cháy
Tết Mậu Thân nổi dậy khắp miền Nam
Những đoàn tàu không số xuyên đêm
Vượt trùng dương tiếp lương, tải đạn
Cả nước một lòng toàn quân ra trận
Mồng mười tháng Ba chiến dịch Tây Nguyên
Cửa Việt Đông Hà, Đà Nẵng, Thừa Thiên
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió
Xuân Lộc đập tan - đường vào đã mở
Năm đoàn quân về giải phóng Sài Gòn
Chiến dịch cuối cùng rạng ánh vàng son
Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh vĩ đại
30 tháng Tư non sông liền một dải
Hai mươi năm kháng chiến trường kỳ
Không kẻ thù nào ngăn được bước ta đi
Mở ra kỷ nguyên một chân trời mới
Việt Nam hiên ngang trên đường đi tới
Độc lập - tự do - hạnh phúc muôn đời
"Hòn ngọc Viễn Đông” (*) sáng mãi tên Người.
(*) Sài Gòn được ví như hòn ngọc Viễn Đông.
Phạm Minh Hằng