Con qua biển cả, chân trời

Nhớ ơn tình mẹ một đời yêu thương

Cái thời bom, đạn chiến trường

Mẹ cho sức mạnh vượt đường Trường Sơn.  

Chắt chiu từng giọt hoàng hôn

Đêm trăng ngóng đợi vui buồn tin con.

Nắng mưa vai mẹ mỏi mòn

Ngày đông buốt giá, tay còn đẫm sương.

Mẹ là gió đỡ cánh buồm

Sông dài, biển rộng, nước nguồn ngọt thơm.

Cho con trong sáng tâm hồn.

Yêu thương Tổ quốc, nước non quê mình.

Mỗi ngày đón ánh bình minh

Lòng con tạc dạ nghĩa tình mẹ trao.

 

                                                                            Trần Quốc Dũng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục