Mới thôi, đã hơn sáu mươi năm

Hà Nội xưa rợp ánh sao vàng

Vẳng nghe rầm rập đoàn quân bước

Lòng nao nức lòng, tim xốn xang.

Năm cửa ô như năm đài hoa

Xòe ra trong nhạc Tiến quân ca

Chín năm giặc chiếm ơi Hà Nội

Nay phút mừng vui đến mọi nhà.

Hà Nội hay là em, đẹp hơn

áo non xanh, biếc nước hồ Gươm

Em đi giữa nắng thu trong vắt

Tóc bay bay cho liễu rủ hờn.

Hàng Bạc, hàng Ngang nay thành phố cổ

Nhà kính nguy nga, đại lộ thênh thang

Dân thành phố mà đi còn ngợp

Như trở về quê, lạc bước giữa làng.

Mấy mươi năm ấy bao thay đổi

Người cũ già đi, trẻ lớn nhanh

Hà Nội ơi! Tôi xa từ đó

áo vải nằm mơ chốn thị thành.

 

Đào Khang Hải

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục