Trầm bổng tiếng chiêng Mường

Ngấm sâu ba tầng đất

Vang cao chín tầng trời

Vọng từ ngàn năm trước

Ngân mãi đến mai sau

Tiếng chiêng nối trước -sau

Gọi Mường đồng, Mường núi

Nhắn Mường trên, Mường dưới

Nhắc mường ngoài, mường trong

Dặn muôn đời cháu con

Luôn nhớ về nguồn cội

Phải giữ gìn tiếp nối

Truyền thống đẹp của Mường…

Thời Đẻ đất - đẻ nước

Bóng chu đồng bời bời

Đàn chim ân, chim ứa

Về xây tổ sinh sôi

Gỗ xẻ kèo, dựng cột

Xếp chín bậc cầu thang

Nhà rùa khum khum mái

Dựng nên bản, nên mường

Cửa voóng mở hương rừng

Đón trăng vàng ru gió

Bếp than hồng ấp ủ

Lửa bập bùng lời mo

Lợn thui, ngon cỗ lá

Thơm nức nếp xôi đồ

Vò sành nồng men rượu

Cần trúc xòe bông hoa

Thấm đẫm hồn sông núi

Tiếng chiêng càng ngân nga

Bản Mường nay đổi mới

Thêm đẹp truyền thống xưa.

                        

            Nguyễn Hữu Thông

(Tổ 16, P. Đồng Tiến, TP Hòa Bình)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục