Quả còn bay ngỡ ngàng

Mà sao em không bắt

Để còn bay đi mất

Để anh nhìn mãi thôi.

Giận những đêm trăng vơi

Giận anh chiều nắng muộn

Giận hờn chi quả còn

Rơi vào trong không gian.

 

Hoa đào khoe sắc thắm

Hoa mận xòe cánh bay

Chim hót mừng ngày nắng

Em cười xua tan mùa đông

 

Quà còn bay trên cao

Bên nhịp khèn êm ái

Cánh tay mềm em bắt

Cả nỗi niềm của anh.

Bồi hồi trái còn tình

Nao nao trái còn nghĩa

Hạnh phúc trong tay em

Đừng làm rơi em nhé.

Cánh tay mềm em bắt

Còn chẳng còn chơi vơi.

 

 

                                                                       Trần Quốc Dũng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục