Anh về thăm đất Mường

Nghe tiếng chiêng âm vang

Giọng thường rang ai hát

Ngọt như uống trăng vàng.

Nhìn em cô gái Mường

Tóc cài hoa mộng mơ

Đầu như đội mây trắng

Để bao người ngẩn ngơ

Dáng em đi tha thiết

In cảnh đẹp quê nhà

Rượu mời anh chưa uống

Mà đã say la đà

Yêu lắm đất Mường ơi !

Mong về đất Kim Bôi

Xin làm dòng suối khoáng

Toả mát mãi cho đời.

Yêu lắm Hòa Bình ơi !

Muốn trọn cả đời tôi

Làm dòng sông Đà chảy

Cho thuỷ điện sáng ngời.

 

Mai Đại Xá

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục