Em đưa anh đến Mường Bi   

Dưới chân “Khụ Dọi”(1) nhớ về cội xa

Lừng danh một bản trường ca

Nối “Mường người” với “Mường ma, Mường trời”(2)

Cồng chiêng báu vật bao đời

Ngân chìm, ngân đắm lòng người đó đây

Rượu cần anh uống, em say

“Xắc bùa”, “hát đúm”,(3) khéo tay “mặt phà”(4)

Lời ru lúc mẹ vắng nhà

Tìm chim “pét tét pa ta”(5) ngoài đồng.

Tự hào truyền thống cha ông

Một thời đánh giặc chiến công lẫy lừng

Tử Nê phất ngọn cờ hồng

Mỹ Hòa, Mãn Đức sánh cùng Lỗ Sơn

Lưới trời Ngọc Mỹ, Lũng Vân

Gia Mô chia lửa góp phần lập công

Những thầy, cô giáo anh hùng

Cõng từng con chữ lên vùng Ngổ Luông.(6)

Ngày nay “Khai hạ”(7) xuống đồng

Ruộng vườn trĩu quả quýt hồng, bưởi xanh

Quê em đẹp tựa bức tranh

Sắc màu Phong Phú(8) đất lành tỏa hương

Từ Đông Lai đến Phú Cường

Từ Nam Sơn đến bản mường Ngòi Hoa

Một ngày sẽ chẳng còn xa

Nông thôn giàu có, quê nhà mở mang

Mường Bi cùng với Mường Vang

Sánh vai Mường Động, Mường Thàng tiến nhanh.

 

                                                                     Nguyễn Tiến Lợi

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục