Em gái Mường quê tôi (*)
Mái tóc đen óng ả
Buông xuống lưng thon thả
Em xinh xắn, tinh khôi.
Về mái trường Thanh niên
Cùng gái, trai của bản
Cùng vừa làm, vừa học
Em chăm chỉ, nết na.
Đời rộng mở thênh thang
Tuổi hai mươi vào Đảng
Tâm hồn em trong sáng
Niềm tự hào mênh mang.
Thầy, trò không thể quên
Cả trường vui đón Bác
Em đọc lời tâm huyết
Hứa với Bác Hồ kính yêu.
Bác âu yếm động viên
Tiếng vỗ tay khen ngợi
Một niềm vui vời vợi
Em mang theo suốt đời.
Trần Quang Thạch
(*) Ngày 17/8/1962, Bác Hồ về thăm trường TNLĐXHCN Hòa Bình. Bùi Thị Xuyến (huyện Kim Bôi), học sinh của trường được đọc lời hứa với Bác.