Lời ru của mẹ thuở xưa

Con còn nhớ mãi như vừa mới qua

Lời ru âu yếm, thiết tha

Ru con giấc ngủ ơi à... à ơi!

Mẹ ru - ru cả một đời

Vượt bao ghềnh thác giữa trời phong ba

Lời ru đầy ắp cả nhà

Vọng ra biển đảo Trường Sa ấm nồng

Lời ru thấu suốt đêm đông

Cho con vững bước trên đường hành quân

Lời ru khát vọng xa - gần

Bỗng con nhớ mẹ tảo tần sớm hôm

Lời ru khơi dậy tâm hồn

Giang sơn yêu quý, nước non Tiên Rồng

Ru cho sóng lặng biển Đông

Trường Sa yên ổn, đảo không bóng thù

Ru ngày cách mạng mùa thu

Xóa đời nô lệ cùm tù dân ta

Lời ru mồng tám tháng ba

Bình quyền nam - nữ vui hòa bên nhau

ơn này nhớ mãi mai sau

Công lao Đảng - Bác khắc sâu đời đời.

Mai Đại Xá


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục