(HBĐT) - 36 năm rồi mái trường ơi!

Xốn xang kỷ niệm trong tôi nhớ về

Người thầy vất vả bộn bề

Chăm đàn trò nhỏ tái tê nỗi lòng.

Nhớ trường xưa cũ rêu phong

Trẻ thơ đói rét, ước mong học hành.

Thầy về trường mới tươi xanh

Dạy em con chữ, già làng đọc thơ

Tình yêu trẻ nhỏ vô bờ

Thầy rèn từng nét chữ T, chữ I.

Bao năm học, bấy mùa thi

Tháng năm vất vả xuân thì nhạt phai

Thầy mang ánh sáng tương lai

Cho em mơ ước ngày mai đẹp giàu.

Thầy, cô thắp sáng nhịp cầu

Văn minh về bản, đất màu tươi xanh

Nông thôn hóa bước tiến nhanh

Xóa đi nghèo đói, vinh danh ơn thầy.

Quê hương nghĩa trọng, tình đầy

Thầy mang lửa ấm, thuyền đầy qua sông

Một đời ươm - cấy - vun trồng…

Măng non Tổ quốc rực hồng bến xuân

Ngày hội nô nức tri ân

Ơn thầy dõi bước trăng ngần nước non.

Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục