(HBĐT) - Tôi yêu quê như đất ủ hương đồng

Như mùa về lúa chín trĩu bông

Xa quê một ngày bao nỗi nhớ

Tiếng chim rừng đậu sóng dòng sông

Nỗi nhớ ơi trải rộng mênh mông

Nhà mế bếp đỏ hồng, vò xôi chín

Tiếng thoi gieo, hoa bằng lăng tím

Căng ngực em thổ cẩm sắc cầu vồng

Cả bản, cả Mường vào hội cấy trồng

Đời lúa, đời ngô đổi thay mùa mới

Ngày hội xuân quả còn phơi phới

Hoa trẩu, hoa chè dẫn lối ong bay

Có nắng hồng trong triệu bàn tay

Đồi đá nay lá xòe vẫy gió

Con suối hát ánh trăng mờ tỏ

Nhà sàn rung nhịp múa xòe hoa

Bóng máy ra đồng lúa chín sao sa

Cày ruộng bậc thang máy trèo nghiêng dáng núi

Chân trời mây bay bắc ngang thung, suối

Điện sáng đường làng, sáng cả con đê

Điệu sạp, điệu xòe đón khách đam mê

Tiếng thác, tiếng chiêng say mơ hồn đất

Quê hương ơi bao điều yêu quý nhất

Người bên nhau đầm ấm một vùng quê.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục