Mường Vang mía ngọt chân đồi
Chè tươi thơm nước, cơm xôi thơm nhà
Cây vườn khoe sắc tháng ba
Mùa về lúa chín đậm đà hương tay
Sương chiều níu uốn ngọn cây
Hồn nhiên cô gái má đầy sắc xuân
Tóc dài quấn quýt bước chân
Nụ cười duyên kéo tôi gần Mường Vang
Suối Chiềng soi bóng tre làng
Điện in thổ cẩm nhịp nhàng thoi đưa
Tiếng cồng chiêng vọng xa xưa
Còn âm vang giữa ngày mưa hội làng
Mắt em lửa sáng bay ngang
Rượu cần thơm ngọt chín vàng đêm vui
Ấm nồng lời hát người ơi…
Mường Vang nhớ lắm chiều rơi hương thầm.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục