Sông Bôi dải lụa mượt mà

Cái duyên đôi lứa đậm đà tình quê

Người đi ngóng đợi ngày về

Đôi bờ vẫn thắm lời thề lắng sâu

Hội xuân em hát mời trầu

Họa mi của bản qua cầu long lanh

Người về lạc giữa bức tranh

Núi rừng thơ mộng, mái gianh hiền hoà

Ngỡ ngàng con mắt phương xa

Chùa Tiên, đền Mẫu vào, ra rộn ràng

Say lòng thắng cảnh mở mang

Lung linh hang động mơ màng mắt nai

Ta về dạo bước ban mai

Bâng khuâng chiêm ngưỡng tượng đài thiên nhiên

Rượu ngon lại gặp bạn hiền

Vần thơ theo gió vào miền thiên thai.

 

TRẦN QUANG THẠCH

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục