Đông về trút lá trên cây

Thương con trút cả thân gầy mẹ ơi!

Mẹ nhen ánh lửa mặt trời

Ấm lòng con để mẹ vơi nhọc nhằn

Con đi đánh giặc bao năm

Nhớ hình bóng mẹ siêng năng dịu dàng

Mồ hôi nhỏ xuống đồng làng

Một sương hai nắng, mùa màng trĩu bông

Khó khăn vất vả chất chồng

Gửi ra tiền tuyến góp công diệt thù

Mẹ già như lá mùa thu

Nơi xa vẳng tiếng mẹ ru thuở nào

Lời ru tha thiết ngọt ngào

Thấu vào giấc ngủ, thấu vào hồn ta

Ơi à…! Những điệu dân ca

Cái cò, cái vạc bay la xa rồi

Dìu con nhịp bước cả đời

Cho con tập lẫy, biết ngồi, biết đi

Mẹ ơi! con biết nói gì

Muốn đời ơn mẹ khắc ghi trong lòng.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục