Em muốn làm ngọn gió.

Bay đi khắp mọi miền

Hải đảo sóng trùng khơi

Nụ hôn bờ cát trắng.

Em muốn làm sợi nắng

Gieo mầm sống sinh sôi

Nắng ươm trải hương ngời

Vần vũ nơi bờ vắng.

Lính hải quân sâu lắng

Sóng gió ngẩng cao đầu

Yêu đất Mũi Cà Mau

Hà Giang đầu Tổ quốc.

Yêu anh, yêu đất nước

Lửa hồng sáng tương lai.

Em làm sóng miệt mài

Du thuyền anh mơ ước.

Tình yêu trăng dõi bước

Người lính hải đảo xa

Canh giữ biển quê nhà

Yêu anh! Yêu Tổ quốc.

 

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục