Mùa chớm về ngỡ ngàng vạt nắng,
Phương đông hừng sáng ánh tinh khôi
Nắng dịu dàng trên chồi non biếc,
Lóng lánh nhìn mắt lá giọt sương rơi
Ngọn đồi xanh nghiêng mình sưởi nắng,
Mái nhà lành ấm áp tình duyên
Sông lấp lánh như gương rực rỡ,
Đón nắng về trong vắt dòng êm.
Hoa cỏ thắm ngập ngừng trên lối,
Hương nồng nàn lan tỏa đường qua
Gió nhè nhẹ ru lời chim hót,
Ve râm ran gọi hạ đang về.
Bao thương nhớ gom nhặt đầy hạt nắng,
Hít hà hương trời đất tặng trao
Nắng ve vuốt đôi gò má thắm,
Rớt tóc mềm, lơi lả men say…
Nắng đầu mùa chan hòa khắp lối,
Gọi Hè sang trong sắc vàng tươi
Xua tan hết u hoài, mệt mỏi,
Nào bạn ơi! Yêu mến nhé cuộc đời.