Thu đi… gọi gió vào đông
Một mùa đông lạnh nắng hồng còn vương
Hắt hiu lá rụng bên đường
Màu  xanh lưng núi đồi nương ngút ngàn
Phố đêm hoa sữa nồng nàn
Bằng lăng tím nở ngập tràn gió đông
Gió ơi…Gió có nhớ không?
Mùa đông ấp ủ khoai vầng, rượu thơm
Trăng gầy, gác nắng đầu thôn
Bà con xóm bản sớm hôm xuống làng
Tay cày, tay hái xốn xang
Vun trồng, cày cấy mùa màng tốt tươi
Đêm nay phố thị đông người
Tàu xe giăng mắc tiếng cười giòn tan
Hòa Bình rực sáng huy hoàng
Thác reo, đập xả, mơ màng khói bay
Đà Giang dải lụa bao ngày
Vòng tay ấp ủ hồn say đất Mường
Đông về đằm lại yêu thương
Cho ta gửi nhớ vấn vương đông về.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục