Chào năm 2021

"Nông thôn mới - đô thị văn minh”
Phấn đấu mục tiêu, Đảng định hình
Đoàn kết toàn dân, ta thực hiện
Chung tay xây dựng những công trình...
Nông thôn hợp tác cùng chung sức
Sản phẩm dồi dào thế cạnh tranh
Thành thị môi trường xanh - sạch - đẹp.
Phố, chợ... văn minh, sống nghĩa tình.

Trần Quốc Luận


Tờ lịch cuối năm

Ta ngập ngừng khi xé tờ lịch cuối
Những tháng ngày qua như vụt chạy ngang
Ôi …! Có gì cản được bước thời gian
Năm cũ qua đi! Trở về quá khứ
Đón xuân về, năm mới lại xốn xang
Hoa sẽ nở trên thềm xuân đang tới
Một mùa xuân Tân Sửu hân hoan.
Dòng thời gian con tạo cứ vần xoay
Qua tháng năm gian lao vất vả
Xua bụi trần, bộn bề, ngang trái…
Đông lạnh tàn, xuân nồng nàn êm ả
Thành phố Mường hối hả nhịp cầu sang
Ánh sáng sông Đà non nước đẹp thiên trang
Đường phố khang trang dòng người hối hả
Nhịp sống hồi sinh tươi mới cuộc đời
Tiễn năm cũ đi!
Năm mới đến xuân thì.
Hạnh phúc ngập tràn, dòng thời gian tuổi mới
Bóc tờ lịch xuân ơi! Xin đừng vội
Phút giao thoa đất trời xanh vời vợi
Một mùa xuân dâng Đảng khải hoàn ca.

Nguyễn Phương Đông


Đất quê ta

Đất lành đất dưới trời cao
Cho ta hoa trái với bao nghĩa tình.
Hiền hòa, chất phác, yên bình
Qua bao giông bão vẫn hình sắc riêng.
Cây vườn, đồng lúa bình yên 
Bởi lòng đất có mỗi niềm sâu xa.
Tình người, tình đất, bao la
Đất cho lá biếc, dáng hoa, sắc màu.
Nhớ ngày đánh giặc bên nhau
Đất che, đất đỏ thắm sâu tình người.
Đất trăn trở, nhận nắng trời
Dành cho hương quả ngọt bùi tháng năm...
Bão giông, đất chẳng yên nằm 
Vẫn đâm mầm sống, vẫn dâng hương đời.

Trần Quốc Dũng


Đường Đà Giang

Sông một bên, phố một bên
Thong dong tản bộ bên em tận tình
Em rằng thành phố quê mình
Thật là sơn thủy hữu tình mê say
Ngắm Tượng đài Bác mỗi ngày
Suốt đời học Bác đắm say lòng người
Đập tràn bản nhạc reo vui
Ngắm cây cầu cứng, đất trời núi sông
Tinh mơ thấy vừng trời đông
Hoàng hôn ngắm mặt trời hồng khuất non
Sáng sớm cho đến chiều đêm
Trẻ già, trai gái luyện rèn thể thao
Đêm về cùng ngắm trăng sao
Mặt sông lấp lánh dạt dào lòng ta
Đà Giang thành phố sông Đà
Con đường hạnh phúc đậm đà thân thương.

Phạm Hồng Lân


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục