Thác Trăng dòng nước trong veo

Dòng dài bốn bậc gió reo nắng tràn

Chảy bên đồng lúa bậc thang

Ta đi thăm thác ngỡ ngàng hoang sơ.

Đây Do Nhân (*) thật hay mơ

Gái trai đùa tắm câu thơ đắm tình.

Nâng cao máy ảnh ghi hình

Ngỡ ngàng cảm xúc như mình đang say.

Rừng xanh trời thẳm mây bay

Khỏa chân dòng mát, hàng cây chim về.

Thác Trăng sáng cả làng quê

Tình yêu hạnh phúc, câu thề lứa đôi.

Bốn mùa nước chảy reo vui

Đắm say hương thác rối bời nhớ thương.

 

* Xã Do Nhân (Tân Lạc)


Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục