Biển ta đó vẫn cồn cào dậy sóng
Như tình quê trao người lính đảo xa
Thủy triều dâng con nước nỗi hiền hòa
Ôm bờ cát mỏng manh không thể vỡ
Biển quê hương giống nhau từng hơi thở
Lúc ngọt ngào, khi nức nở đêm thâu
Biển hiên ngang trong giông tố dãi dầu
Bốn ngàn năm vững vàng trên trận tuyến
Biển đảo là nhà, Tổ quốc dẫu yêu thương
Hoàng Sa, Trường Sa ơi…!
Nơi sóng gió canh trường
Vững niềm tin xua đi bao giông tố
Đất mẹ hiền thêm nỗi nhớ mênh mang
Nơi quê hương gọi đảo sóng nồng nàn
Yêu biển lắm! Ngàn đời ta gìn giữ
Biển mặn môi, canh giữ đảo quê hương
Nơi giàn khoan trắng gối sóng đêm trường
Vì biển đảo quê hương ta gắn bó
Yêu Tổ quốc mình, non nước đẹp, giàu thêm.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục