Thời nước nhà tối tăm
Bởi thực dân, phong kiến
Bác tìm đường cứu nước (*)
Tận trời Âu… xa xăm.
Yêu Tổ quốc sâu nặng
Bác chẳng ngại gian nan
Làm nhiều nghề kiếm sống
Tinh thần rất lạc quan.
Mùa đông xứ người lạnh
Rét cắt thịt, cắt da
Bác chịu đựng vất vả
Bởi thương đồng bào ta.
Bác vừa làm, vừa học
Hiểu biết ở xứ người
Đã tìm ra chân lý
Nên rạng rỡ nụ cười.
Bác Hồ đã học được
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Người vô cùng sung sướng
Tỏa sáng những niềm tin.
Một ngày Bác về nước
Ăn, nghỉ ở trong hang (**)
Người dẫn đường chỉ lối
Cách mạng đã sang trang.

(*) Ngày 05/06/1911
(**) Hang Pắc Bó (Cao Bằng)

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục